Mình sinh con xong, vòng 1 vốn siêu nhỏ nay còn siêu phẳng nữa các mẹ ạ. Nói chung, mình nhìn còn chán mình nữa là. nghĩ cảnh chồng hàng ngày đi làm, gặp toàn các em xinh đẹp, trẻ trung phơi phới ra mình thấy lo lắng lắm ý ạ. Đang nghĩ, không biết có khi nào chồng thấy chán cái thân hình bụng to hơn ngực, ngực với lưng thì trước sau như một của mình không?


Mình đang định giấu chồng, đi nâng ngực lên một chút, trông cho nó có vẻ đẫy đà một tý, có diện váy vóc cũng thấy tự tin hơn.


Các mẹ ở đây đã ai từng nâng ngực chưa? có kinh nghiệm gì khi lựa chọn địa điểm làm thẩm mỹ không giúp mình 500 ý kiến với ạ


Mình ở Hà NỘi. Địa chỉ nào làm thẩm mỹ tốt các mẹ nhỉ?