Cả nhà mình ăn Tết sao rồi ạ? Báo cáo cho em vài hình ảnh để ghen tỵ đi. Năm nay nhà em Tết ở xì phố, không về quê nên không biết cái mùi Tết là gì luôn. Anh xã năm nay xui, bốc thăm trực Tết ngay hết mấy ngày mùng, nên coi như Tết chỉ có mấy mẹ con. Chả đi trực mấy mẹ con ở nhà. Hết ăn lại ra vào, Được hôm qua thư thả tí muốn ra đường ngắm phố phường thì lại không ai đèo. Chờ xã thì tới tối nên thôi đặt Grab vi vu. Anh Grab đẹp chai ghé nhà đón, thế là mấy mẹ con dạo vòng thành phố, anh Grab theo đó mà cũng dc dịp dạo cùng. Anh nói Tết bạn bè về quê hết, Tết xì phố buồn quá nên ra chạy Grab cho đỡ buồn. ^^ Coi như nhờ Grab mà biết bao hoàn cảnh như anh Grab và nhà em được dịp vi vu ngắm Tết hén.