Em nghĩ là vấn đề này hơi tế nhị. Các bà, các mẹ, các cô, các bác ..... đều nói là nên lấy chồng giỏi, kiếm được nhiều tiền........bla...bla đương nhiên và phải thương yêu mình nữa.



Vậy nếu quen 1 người con Zai làm lương trên dưới chỉ chừng 2 triệu/ tháng trong cuộc sống phải có đầy đủ vất chất thế này. Thì các chị có chấp nhận làm vợ người đó ko??, dù biết là có yêu thương nhau.



Em thấy ai cũng nói đến tình yêu cả, nhưng em thấy xung quanh em, thực tế em ko thấy như zậy ạ.


Ngay cả những người giàu họ cũng tìm việt kiều, đại gia...bla bla.....???.


Là sao nhỉ?



Các mẹ, các chị hãy chia sẽ vấn đề này cho thực tế chút nhá.


Thanks cả nhà vào đây chia sẽ với em :Rose:



Em ví dụ 1 mẫu người thế này


Tuổi từ 22 đến 27


Hình thức ok


Chín chắn, hơi thông minh, nhạy bén, cầu tiến, ko lười biếng, biết yêu thương gia đình.


Gia đình nghèo ( chưa đến mức ở nhà tranh )


Bản thân làm lương tháng giao động tầm 2 triệu



Các chị nghĩ thế nào ạ.