Mình lập topic này cho những ai đang "yêu xa" và đang dỗi (hoặc bị dỗi) vì "người ở xa" kia thì hãy đóng góp để củng cố tình cảm thêm bền vững nhé cả nhà.:Smiling:


"Bx ơi, anh đang giận em lắm đây vì ngày hôm qua đã có hành động "thất lễ" với anh nhưng nghĩ lại thì không có gì to tát. Cũng tại anh nóng giận hồ đồ nên anh đã có những câu nói làm bx của anh buồn và dỗi anh như thế. Nghĩ vậy nên anh thấy mình thật có lỗi với em và không giám giận vô duyên nữa:Worried:. Sáng hôm nay ngủ dậy mà thấy trong lòng thật khó chịu vì những chuyện đã xảy ra. Anh mong em hãy tha lỗi cho anh, bx nhé. Anh lo sợ tại cũng 1 phần anh và em đang ở xa nhau chứ không phải như những đôi khác đang hạnh phúc bên nhau mỗi ngày nên đừng giận anh nữa, anh đang rất hoang mang,lo lắng lắm đây nì."


:Worried::Worried:


Mình mong mọi người, những ai đang trong hoàn cảnh giống mình thì hãy cho mình cách bày tỏ thế nào để "nửa kia" không dỗi nữa và bỏ qua nhé, chứ yêu xa thế này mà dỗi nhau hoài thì khổ:Sad:


Thanks !