lần đầu tiên mình tham gia diễn đàn này nhưng minh thật sự không biết phải làm sao với chụyên tình yêu của minh nữa. m và a ấy y nhau gần 1 năm, ty chúng m đang rất hp vì thế 2 đưa đã bắt đầu thưa chuyện với bme 2 bên nhưng buồn thay bme a ấy đã không đồng ý. a ấy là bộ đội công tác xa nhà và gần m nhưng bme a ngăn cản ko muốn a lấy v xa quê. vì gđ chỉ có mình a mà thôi. bme phản đối kịch liệt lắm. m và a rất đau khổ. đã đôi lần a nói a thật sự quá mệt mỏi vì sức ép quá lớn, a ko muốn có vợ mà đánh mất tc gđ, nhưng a muốn hài hòa cả 2 ko muốn mất bên nao jo ko biết phải làm sao. a cũng đã an ủi m và dặn dò 2 đứa phải cố gắng, a sẽ tiếp tục cầu xin bme. t.g này m và a đều động viên nhau rất nhiều. m hp vì a luôn biết cgang vì hp 2đứa. nhưng điều m lo sơ là khi bme a vẫn ko thay đổi qđ và 1phuts yếu lòng a mà suy sụp từ bỏ thì m biết phải làm sao? m phải làm ji tiếp theo trong khi gđ a ấy quá xa nơi m sinh sống. m lại đang đi làm ko nghỉ được, chỉ đợi đến khi m nghỉ hè thôi, mà từ giờ đến hè m phải làm j để a vượt qua đây? liệu có bao giờ a ấy vì gđ mà bỏ m ko? trời ơi nếu vậy m chết mất vì m quá yêu a ấy. xin mọi người hãy giúp m với, hãy cho m những lời khuyên. hãy chỉ cho m biết m phải làm gì đi?