Ko biết là bao lâu nữa...cũng k biết có quên đc ko vì đã từng cứ những lúc rảnh dỗi là lại lên cơn vật vã... Yêu fai 1 người quá lý trí liệu có khổ không?? Như thế này có phải là đã chia tay hay không và kéo dà tình trạng này đến bao giờ??


Vài tuần trước mình và bạn trai cãi nhau, mình lên cơn điên nói chia tay ( lần thứ n) thì hắn ko tỏ thái độ đồng tình hay cũng ko phản bác... mà chỉ im lăng... rồi sau đấy mình liên lạc hắn cũng ko phản hồi... cách đay 2 hôm mình có tìm đến tận nhà hắn để gặp 3 mặt một lời..muốn nói cho rõ ràng..vậy mà hắn ko ra, để cho mình chờ nửa tiếng ngoài trời nắng..khi ra thái độ lại rất lạnh nhạt rồi đuổi mình về đi, để sau nói chuyện vì ở ngoài đường, xung quanh nhà hàng hắn toàn nhân viên của hắn ko tiện nói chuyện... Mình thất vọng và tủi thân quá.. 2 đứa cãi nhau, giận quá mình mới nói chia tay,.. rồi mình có ý muốn cho hắn cơ hội làm lành, vậy mà mình rất buồn với cách cư xử ấy... đây là lần đầu tiên mình đến chỗ của hắn..vậy mà hắn cũng chả đón tiếp đàng hoàng, ra rồi đuổi mình về như đuổi tà....


Tủi thân vô cùng, là phận con gái mà yêu phải 1 người như vậy... các bạn sẽ làm sao??? Ko phải đây là lần đầu giận nhau quá mình nói chia tay, nhưng mình quả thật ko thể ý thức đc bản thân ấy, cứ giận lên là tung hê tất cả, đáng lẽ hắn yêu thì phải biết tính này của mình, nhưng đằng này.... hay hắn cũng ko cần mình nữa...hay hắn cũng giận quá rồi?? Đã có lần hắn nói mình ko bao h đc nói lời chia tay vì chuyện gì thì cũng đều có cách giải quyết... nhưng mình đã ko sửa đc...


Chả lẽ cứ yêu 1 người là phải sửa, phải thay đổi theo ý của người kia ah? :((( hôm nay đã là ngày thứ 3 sau cái hôm mình tìm đến nhà hắn rồi và hắn vẫn chưa liên lạc lại với mình... ko biết hắn đang có suy nghĩ hay là ý đồ gì đây mà lại cư xử như thế...vì hắn làm sếp nên suy nghĩ cũng khá là già dặn và chín chắn... mình đang sắp nổ tung đầu ra vì rối trí lắm rồi... và vì tức nữa..vì cái thái độ hắn đuổi mình như đuổi tà rồi nói cứ về đi rồi anh sẽ nói chuyện này với em sau...em về điii :((( chốc rảnh a sẽ nói chuyện này, anh đang bận, em về đi... :(((( cứ tưởng sau khi mình về, buổi chiều hôm đó, hay ít ra tối về hắn sẽ liên lạc lại, ai ngờ đến tối hôm qua là tối thứ 2 rồi mà hắn vẫn ko liên lạc gì cả...


Mình vô cùng tủi thưn ấy...huhuhu, mình là 1nguoi cũng vô cùng lý trí nhưng giờ gặp phải hắn là người thế này mình ko thể nào chịu được rồi....