Có lẽ chỉ cần đọc tiêu đề thì mọi người cũng đã biết nội dung câu chuyên này rồi, nhưng cô ấy vẫn muốn viết, viết để con tim thôi nhức nhối, để những đau thương theo từng con chữ mà tiêu tán đi. Sau khi đã xả hết những uất nghẹn, những tổn thương mà người đó “ ban tặng”, cô ấy sẽ lại đứng lên, thật mạnh mẽ.


Cô ấy sinh ra trong một gia đình không giàu có nhưng cha mẹ cô ấy đều giành hết tình thương cho cô ấy, chiều chuộng cô ấy hết mực. Cô ấy được bảo bọc trong tình thương yêu vô bờ bến và chưa từng va chạm với cuộc đời. Cô ấy yêu anh là mối tình đầu tiên, tất cả từ cái nắm tay, cái ôm xiết chặt, đến từng nụ hôn,.... Cô ấy đã rất hạnh phúc, đã hy vọng, và tin tưởng vào người đàn ông mà cô nghĩ sẽ là người che chở cho cô cả cuộc đời này.


Nhưng đời không như là mơ, anh ta phản bội cô ấy khi hai người đang còn nồng thắm bên nhau, anh ta tán tỉnh một cô nàng khác, cũng lời lẽ yêu đương, lời hứa hẹn cưới xin sau khi cô bé ra trường. Khi biết rõ sự thật, vì tình yêu mù quáng, cô cho anh ta quyền được lựa chọn. Và chính cô cũng không ngờ rằng chính vì sự yêu đuối trong tình cảm, tha thứ 1 lần để nhận lại những tổn thương nặng nề gấp bội.


Thời gian trôi qua, anh ta đối xử tốt với cô, và chấm dứt hoàn toàn với cô bé kia. Vì thế cô đã tự huyễn hoặc bản thân mình, mình tha thứ vậy là đúng. Anh ấy lúc đó cũng chỉ là phút lạc lòng. Cô đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, nơi ấy có cô và anh ta, là một gia đình. Nhưng rồi mọi thứ dần thay đổi, cô linh cảm có điều gì đó không ổn, thật sự linh cảm phụ nữ khi yêu nhạy cảm và chính xác vô cùng, cô ấn tượng với một người trong danh sách bạn bè của anh ta. Một cô gái chỉ mới kết bạn với anh ta gần đây nhưng lại kết bạn với những người trong gia đình anh ta, và anh ta cũng kết bạn với tất cả bạn bè và người thân gia đình cô ta.


Anh ta bắt đầu vô tâm hơn với cô, những buổi hẹn hò vội vàng, nó giống như một nghĩa vụ, những lời nói bận rộn, công việc vất vả, những cuộc gọi không nghe máy. Cô chìm đắm trong những câu hỏi: tại sao? Anh vô tâm hay đã hết yêu, và rồi đến một ngày, anh ta nhắn cho cô gia đình anh ta không chấp nhân cô vì đi xem bói nói hai người khắc tuổi và anh ta sẽ bị tuyệt mệnh. Nhưng xin cô hãy cho anh ta thời gian để thuyết phục gia đình. Thì ra là vậy, là nguyên nhân anh ấy mệt mỏi, cô đã cảm thấy thương anh ta nhiều hơn,


Một ngày đẹp trời, anh ta hẹn cô ấy vào quán cafe kỷ niệm và nói rằng có chuyện muốn nói với cô, cô đã rất vui, đã lâu rồi anh ấy không chủ động hẹn cô. Nhưng mọi thứ vỡ vụn khi anh ta nói rằng 1 năm trước, anh ta đã giấu cô đi hỏi cưới một cô gái khác do sự ép buộc của gia đình. Và trong thời gian chờ đám cưới thì cô ta hủy hôn. Chuyện gì vậy, chuyện gì đã xảy ra, anh ta đã giấu cô mọi thứ, một thời gian lâu như vậy mà cô không hề hay biết. Và nếu cô ta không hủy hôn thì anh ta đã có vợ, và cô.....cô chạy vội khỏi quán, nước mắt ở đâu cứ chảy ra, cô không ngừng được.


Anh ta vẫn nhắn tin cho cô, nhưng cô không trả lời, anh ta gọi cô không nghe máy. Tất cả mọi thứ đã trờ nên quá sức chịu đựng của một cô gái bé nhỏ.... Mình chia tay anh nhé! Cô đã nt cho anh ta. Anh ta xin lỗi và níu kéo. 2 tuần sau.....cô thấy ảnh anh ta chụp ảnh cưới với cô gái - người mà cô đã nghi ngờ trên facebook, thì ra anh ta lại tiếp tục lừa dối sau lưng cô một khoảng thời gian dài rồi. Và khi anh ta nói sự thật với cô không phải để cô tha thứ mà để cô chủ động chia tay anh ta.


Anh ta vẫn giả vờ níu kéo để tỏ ra mình là người tốt, chỉ vài ngày trước khi đi chụp ảnh cưới, anh ta còn nt nói cô suy nghĩ lại, hết tuần sau la mọi thứ sẽ không cứu vãn được nữa, nào là cô có người yêu mới rồi phải không? ....Thì ra là vậy, tuần sau anh ta cbi đám hỏi, là anh ta đã ban phát cho cô cơ hội để níu kéo, là lỗi do cô nên anh ta mới đi lấy vợ. Cuối cùng là gì đây, anh ta lại biến mình trở thành một người vô tội, chuyện đám hỏi trước là do bị cha mẹ ép, còn giờ đi lấy vợ là do cô chia tay anh ta, anh ta không phải là kẻ phản bội. Và giờ anh ta đến với cô gái kia hoàn toàn trong sạch.


Một con người đều cáng, vô liêm sỉ, ngụy quân tử. Cô chỉ muốn hét vô mặt hắn như vậy.


Hắn đã vô tư up hình cưới hai người lên facebook. Nhưng cô cũng không còn cảm thấy gì nữa, lòng cô trống rỗng, lòng người thật khó đo lường, Thấy vợ sắp cưới anh ta đang rất hạnh phúc, vì nghĩ rằng đã lấy được một người đàn ông tuyệt vời. Cô mỉm cười chua chát....


Sau hôm nay thôi, cô sẽ không còn buồn nữa, cô sẽ đứng lên và thật mạnh mẽ, vì cô biết rằng mình đã thật may mắn khi không lấy hạng người đó làm chồng, mất 5 năm tuổi xuân cho một trải nghiệm tình yêu, cho cô thấy rõ bộ mặt của một con người liệu có quá dài không?