thế yêu người đào hoa phải làm thế nào? chẳng có cái topic nào về chuyện này cả .E lập topic mong anh chị cho e lời khuyên


E yêu một ng nhưng a đấy lại là ng đào hoa ( k bít lăng nhăng với đào hoa giống nhau k?). đi đâu cũng có gái theo, e rất sợ mất a đấy. A đấy bảo rằng: " hiện giờ e đang có 1 đối thủ rất nặng ký, a chưa biết chọn ai? a k yêu ai nhiều hơn, vì anh yêu cả 2, cả 2 ng đều quan trọng và cân bằng nhau. Một ng quá lanh lợi, khôn khéo, một ng thì quá hiền lành, thùy mị nhẹ nhàng. Giá mà anh có thể chọn cả 2. Có thể hòa hợp 2 tính cách làm một. A k muốn làm ai đau vì làm đau cả 2 thì a cũng sẽ đau. A là một ng tham lam. Cho a thời gian nhé" HIx nghe song mà ng e cứ rụng rời đau khổ, e quyết định ra đi rồi nhưng anh đấy lại kéo e lại, e lại chấp nhận. Nhưng em sợ lắm, vì e là ng thứ 2 là ng đến sau mà e cũng k muốn tranh giành nhưng thực sự e yêu ng ấy lắm. Bây giờ em k biết phải làm sao nữa? Có nên chờ đợi quyết định của a đấy k? Làm thế nào biết được anh đấy sẽ ở lại bên mình?? Suốt mấy ngày rồi e nghĩ k thông được. Cho e lời khuyên nhé