Chào cả nhà, mong cả nhà cho e ý kiến ạ


E còn trẻ nhưng chưa có 1 mối tình vắt vai nên chả biết cảm giác yêu nó thế nào. E được ng quen gt 1 anh hơn e 10t, chúng e nc khá hợp nhau. A ấy thật thà, tâm lý, từng trải, điềm đạm và cũng biết làm việc nhà đỡ bố mẹ. Tuy nhiên a ý lại nghiện thuốc lá, điều này e k hề thích chút nào, e có khuyên a ý bỏ thuốc và a ý đang cố gắng làm theo. Chúng e trò chuyện vui vẻ thoải mái, e thấy a ý là ng đàn ông tốt và e k quan trọng chuyện a ý hơn e nhìu tuổi. Cơ mà mẹ e thì khuyên e k nên yêu, vì tuổi 2 ng k hợp nhau. E từng nghĩ tới yêu và bên a ấy nhưng mẹ nói thế làm e sợ, e chẳng pít pải tn nữa 8-|.