Em chào anh chị!!!

Em hiện tại 22 tuổi, có quen một anh đã từng có gia đình và anh đã ly hôn rồi ạ. Nhưng chị vợ cũ của anh từng nt cho em rồi người thân của em kêu là giúp em để khỏi bị ny hiện tại của em gạc... Trước đó anh chưa từng nói cho em nghe là từng có gia đình, đến hôm đấy em mới biết. Anh rất là tức giận khi thấy người đó làm như vậy. Nhưng anh đều chọn cách im lặng vì kh muốn so đo với phụ nữ. FB thì chặn, zalo, hình này kia sdt đều kh lưu không liên lạc với nhau gần 1 năm rồi..nhưng mà phần chị kia lúc thì chửi ny em lúc thì than thân trách phận đến giờ thì chửi em con lol ngu ngục. Kiểu giựt chồng chị ấy mà chị ấy với ny em đã li dị lâu rồi ạ trước khi quen em nữa cơ chẳng hiểu sao. Ny em thương em lắm điện thoại cũng cho em đụng vào, bóp cũng đưa mỗi lúc trả tiền hay mua đồ gì đó, điện thoại thì để hình nền 2 đứa chụp chung lúc nào cũng muốn bảo vệ em. Em có từng hỏi lỡ có 1 ngày người ta nói xấu người ta làm gì em thì sao anh nói dù cho có là thế lực gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ bảo vệ em. Bây giờ em nên làm gì ạ. Và em sẽ phải đối mặt như thế nào khi mẹ của ảnh cứ kêu ảnh về với vợ còn anh thì kh màng tới. Em cũng có hỏi sau này lỡ mẹ kh chấp nhận thì sao? Anh nói là anh lớn rồi anh tự quyết định cuộc sống của anh không ai cấm được.. Em có niềm hi vọng nào kh ạ ( anh cũng có 1 đứa con riêng ạ hiện tại thì kh liên lạc gì với người cũ hết cắt đứt hẳn và kh màng tới ạ nếu sau này có phải nuôi con anh em cũng chấp nhận nếu nó ngoan và kh cố ý phá hoại gia đình của em ). Mọi người ơi em nên làm gì ạ và như vậy có phải anh thật lòng muốn đi lâu dài với em kh ạ. Em cảm ơn ạ