Trước đây em và anh ấy yêu nhau, đc tầm mấy tháng thôi, nhưng tình cảm có thể nói là khá sâu đậm ( mặc dù chưa QH ). Thời gian đó vì người yêu cũ của anh ấy muốn quay lại. Cái tôi và lòng tự trọng của em lớn quá nên em và anh ấy chấm dứt. Sau đó, anh ấy kết hôn. Nhưng bây giờ cứ thỉnh thoảng liên lạc với em, và em cũng vẫn không thể từ chối. Thực ra bọn em ở khá xa nhau, nên mới gặp nhau 1 lần sau đám cưới của anh ấy, và chủ yếu liên lạc qua điện thoại thôi. Em rất băn khoăn và áy náy. Với người yêu của em hiện tại, với vợ anh ấy, và với cả 2 nữa. Em biết mối quan hệ này là không đúng cả về tình về lý. Nhửng em không biết nên làm thế nào nữa, vì anh ấy vẫn có 1 sức hút quá lớn với em, có thể nói là 1 đam mê luôn âm ỉ cháy trong lòng. Em nghĩ nếu giữ mối quan hệ có giới hạn và chỉ chia sẻ với nhau về tinh thần thì cũng không ảnh hưởng gì lớn. Không biết em có quá ngây thơ khi suy nghĩ như vậy không nữa vì biết đâu anh ấy muốn đi xa hơn mà chưa có cơ hội thì sao ?


Mong mọi người tư vấn giúp em với ạ. Em xin cám ơn :((