Đây là lần đầu tiên mình nói đến vấn đề này nhưng mình nghĩ sẽ có rất nhiều điều để nói. Một người thực dụng là người lúc nào cũng đặt lợi ích bản thân , tiền của lên đầu. Họ mở miệng lúc nào cũng nào cũng chỉ có tiền, tiền và tiền. Khi yêu một bạn trai thực dụng bạn nên chuẩn bị tinh thần là bạn phải mang lại lợi ích gì cho anh ta đã , gia đình bạn , công việc của bạn có giúp ích gì ho anh ta không ? Bạn sẽ được phân tích khả năng và điều tra gia đình không xót một chỗ nào. Chưa nói đến khi đi chơi , đi ăn với nhau anh ta sẽ ghi lại rõ những khoản mà anh ta sẽ chi ra thậm chí là đến những ngày lễ khi mua quà kỷ niệm cũng sẽ ghi rõ giá bao nhiêu.

Và nếu yêu những người như vậy bạn phải chịu được tính cách của anh ta nếu chỉ để tìm hiểu thì bạn hãy chuẩn bị tinh thần sẽ có một phiếu chi dài dằng dẵng được gửi đến nhà bạn mà trong đó là những khoản ăn uống tiền mua đồ. Nghĩ đến đã phát sợ rồi, nếu mình vào hoàn cảnh người yêu đòi tiền mình sẽ nhắn một bài văn tế cho anh ta và nói rằng anh ta đến mà lấy lại những gì anh ta tặng còn những đồ mình dùng rồi coi như mình không dùng vứt đi rồi nhé còn đồ ăn thì mình đi vệ sinh ra hết rồi. Mình nghĩ từng đấy câu chửi cũng không đủ được khi gặp tình trạng như thế. Nhưng cũng chả người nào như thế yêu mình đâu vì nhà mình chả có gì