Em với anh nhà e quen và yêu nhau cũng đc gần 3 năm rồi. Tuy bọn e ít đc gặp nhau vì điều kiện của cả 2 nhưng 2 đứa em gắn bó lắm ạ. Bọn em cũng đã tính chuyện tương lai rồi. Buồn một nỗi là bố mẹ e cương quyết phản đối k cho 2 đứa đến với nhau. Cả họ hàng nhà e nữa ạ. Mà các cụ rắn lắm. Anh nhà e cũng biết và bọn em xác định là sẽ cố gắng dần thuyết phục bố mẹ.


Có anh chị nào có hoàn cảnh giống e hoặc có kinh nghiệm thuyết phục bố mẹ họ hàng thì chia sẻ cho e với. Em đang thấy bế tắc quá! :Sigh:


Bố mẹ e nói sẽ k bao giờ chấp nhận anh. Anh thì muốn đến nhà gặp bố mẹ e để dần dần lấy lòng các cụ, nhưng các cụ thì bảo có ai tiếp đâu mà vào làm gì :Crying:


Mà lí do bố mẹ e phản đối là do a làm lái xe. Sao nghề này luôn bị mọi người ghét thế nhỉ?


Em phải làm sao để bố mẹ e đồng ý bây giờ???