Hai mối tình đã qua trong thoáng chốc. Hai người đều bằng tuổi mình. Nói chung thì cả hai anh chàng này đều không có gì phải phàn nàn cho lắm ... Hình thức ổn, công việc đàng hoàng, không có những tật xấu trầm trọng ... Chỉ có điều, có lẽ do bằng tuổi (hoặc do mình quá già dặn so với họ) mà cách cư xử, suy nghĩ không khiến mình thấy hài lòng ... Họ nhiều khi trẻ con, cư xử thiếu chín chắn, thiếu từng trải, ham chơi, ham vui và đôi khi thiếu trách nhiệm. Chán thật là chán ! Không biết có phải tại mình cầu toàn quá hay không ? Vẫn biết là nhân vô thập toàn. Chẳng có ai hoàn mỹ mà phải biết chấp nhận một người với tất cả những ưu điểm và nhược điểm của họ. Nhưng sao mà .... chán thế !?! :Sad:


Có lẽ mình chỉ hợp với những người lớn hơn khoảng 3 - 5 tuổi trở lên chứ không hợp với mấy anh chàng bằng tuổi. Hiện giờ chả có anh nào hơn tuổi trong tầm ngắm cả. Huhu.