Hic, Anh Chị ơi cho em hỏi chút:


Em với ngy em bằng tuổi, yêu nhau hơn 1 năm nhưng từ lúc tán tỉnh luôn nhé, đến bây giờ, k tính sinh nhật thì anh ấy tặng quà e đúng 1 lần, tặng hoa đúng 1 lần, còn là giáng sinh hay valentine hay ngày kỷ niệm của 2 đứa... chả có j. Em có băn khoăn k biết có phải người đó tiếc với em k? Em có mua cho người đó cái nọ cái kia chứ đâu phải không,:( đợt 20/10 vừa rồi em ở quê, ng ấy ở HN, em có hỏi là thế quà em đâu thì anh ấy bảo là ờ thì quà để sau, rồi cũng mất hút luôn. Mọi người có thế k ợ? Nhìn bạn bè được tặng hoa tặng quà dịp nọ dịp kia cũng tủi thân lắm ấy. :((:((:((