Dạo này em đang bực mình công việc ( có topic em than công việc rồi). Nhưng mà chưa đủ. Em than tình yêu ở đây cho bõ bực.


Bi h em vẫn còn trẻ ( em thấy thế, 24t dương) hê hê. :)):)):))


Thấy mấy đứa bạn nó lấy chồng, cũng thích đấy, nhưng ngẫm kỹ lấy chồng sớm khổ, nên chả thấy gì nữa cả.


Ngày xưa thì cũng được tán nhiều. Nhưng mà 3 năm nay chả có ma nào tán cả. :)):)):)). Chỉ vì dư âm bị tán nhiều mà bây h bị OAN, tức ơi là tức:


Gặp ai cũng hỏi:


- có người yêu chưa?


- dạ chưa ak


- mày lại kén cho lắm vào rồi ế ra đấy đấy


Ôi, tức ko chịu được. Có ai tán hoặc iu em đâu mà em KÉN được? rõ ràng em đang Ế chứ? :D Thế mà bị gán cái tiếng KÉN. Tức thế ko bít.


Gặp ai cũng bị người ta bảo yêu đi, lấy chồng đi, sớm sủa gì nữa mà ko yêu với lấy chồng.


Tức ko chịu được.


Tại sao già hay trẻ, kết hôn hay ko kết hôn, yêu hay ko yêu cứ bị người đời xoi mói thế nhỉ? Em thấy em vẫn trẻ mà? Em thấy vui với cuộc sống ko có tình yêu này của em, em thấy ăn - ngủ - làm việc - đi ăn - đi chơi tụ tập pạn pè với em là dzuiiiii lắm, em ko thấy trống vắng hay cô đơn vì thiếu 1 tình yêu như nhìu người khác. Thế mà em cứ bị người ngoài nói. Tức quá đi mất, huhuhu, em Ế chứ em KO KÉN nha, huhuhu. :(:(:(:(