Chào mọi người,


Hôm nay lại chạy lên đây khóc hu hu nhờ mọi người khuyên bảo hoặc ném đá để mình mở mắt ra...


Mình đã yêu đơn phương 1 người. Quá chênh lệch vì hình thức và điều kiện sống. Anh ấy đẹp trai, hào hoa, khá giả..còn mình ngược lại, xấu và nghèo...


Tình cảm của bọn mình có lẽ hơn t/bạn 1 chút nhưng kg phải t/y. Anh ấy không thật lòng quan tâm tới mình. Kg muốn bỏ mình nhưng kg muốn yêu, mồm luôn nói lời yêu mà chả hành động gì, Mình luôn luôn bị vờn như thế. Không thể chịu nổi nữa rồi.


làm sao để quên đi 1 ng hả mọi ng ơi, khi mà mình dã yêu anh ta hơn cả bản thân mình, có cái gì hay và ngon đều nghĩ đến ng ta trước...


làm sao để tha thư cho cái sự giả dối ỡm ờ của anh ấy, bỏ qua cái món nợ tình cảm mà anh ấy đã vay mình...


Hu hu...


Mọi người ném đá sớm nhé, Mình u mê quá rồi. chắc ăn phải thuốc lú...3 năm nay vẫn chưa tỉnh đâu, y học chắc bó tay rồi...


cảm ơn mọi người.