Chẹp, chuyện lâu rồi nhưng giờ nhớ lại vẫn thấy yêu yêu :Battin ey:


Hồi đó (hồi còn son trẻ ý) Chiều có thầm thương một ng. Anh ấy béo béo, tròn vo:LoveStruc:. Nhìn cứ ngỡ quả bóng, má phúng phính,cười thì ko thấy tổ quốc đâu yêu lắm cơ, hình như dạo ấy ảnh hơn hay gần 100kg gì đấy,thế mà từ ngày ảnh đi du học về thì còn có hơn 60kg thôi :Crying:.


Diet thành công, ng giờ vẫn còn vết tích (hơi có thịt chút, đụng vào mềm mềm) như ko còn đc nhiều mỡ như ngày xưa.


Thế là hết yêu!


Anh ấy giỏi lắm cơ, làm việc cũng giỏi (tốt nghiệp thủ khoa đại học XYZ) mà chơi bời cũng giỏi (mỗi tội hay giấu nghề)


Nhưng lúc còn yêu thầm anh ấy á, Chiều chỉ muốn anh ý nhìn mình Chiều thôi, không đc phép nhìn "con khác", rồi muốn hét vô mặt ảnh là em yêu anh, 3 chữ đơn giản thế thôi mà cũng ko nói đc, rồi còn muốn làm đủ thứ cùng ảnh, cho ảnh nhưng mà muốn thôi chứ ko có làm vì...(khó nói quá)


Giờ đi xin xỏ khấp xóm (bạn bè) mới xin đc tấm hình thời anh ý còn béo ú. Chiều lưu trên máy để lâu lâu nhớ mang ra dòm phát òi lại cất vào.


Buồn ghê, giờ có gập ng xưa thì ng xưa cũng ko còn như xưa nữa.:Crying::Crying::Crying::Crying: