E và bạn trai làm cùng cơ quan, yêu nhau được hơn 2 tháng rồi. Hôm rồi e có về nhà bạn trai chơi và thấy bố mẹ a ấy tiếp đón ko nhiệt tình lắm. Sau khi về e hỏi bạn trai thì a có nói bố mẹ a chê e thấp, quê xa (e cũng thấp thật 1m50 thôi :( ), a cũng chỉ tầm 1m60 ( ý bố mẹ a ấy lo sau này có con sẽ thấp).Hôm sau a có đi uống cùng mọi người làm cũng phòng a ý thì sếp a có hỏi đã đưa e về nhà ra mắt bố mẹ a chưa, a có nói rồi và cũng bảo bố mẹ a chê e thấp.Hôm sau về có 1 chị cùng phòng a có nói ra với mọi người trong cơ quan e là e bị bố mẹ nhà a chê. E có suy ngĩ a ko tôn trọng e, chuyện này ko nên nói ra cho mọi người bán tán. (A xin lỗi e và giải thích lúc đó mình say nên ko suy nghĩ thấu đáo nên đã nói ra, ko ngĩ là chủ đề cho mọi người bàn tán).


e đang giận a vì chuyện này và nói cần suy ngĩ lại mọi thứ. Nghe nói thế a đã khóc chắc vì sợ e sẽ chia tay a.Nói thêm 1 chút là về nhà a điều kiện ko bằng nhà e ( nhà a bố mẹ a làm nông, nhà e thì bố mẹ công chức), e thì vào biên chế rồi ( a thì đang làm hợp đồng). a nói với e sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ a cho 2 đứa cưới nhau, và nếu lấy nhau bọn e sẽ phải ở trọ vài năm rồi cả 2 cùng nỗ lực cố gắng mua nhà. Mọi người làm cùng phòng e thì khuyên e nên chia tay a và bảo với điều kiện như e thừa sức kiếm được người yêu hơn a mọi thứ. Nhìn về tương lai e cũng thấy lo lắng rất nhiều.


Nhưng ở bên a e cảm nhận được tình yêu thật sự, a yêu và chăm sóc e rất chu đáo. Mới xa nhau 2 ngày mà a rất nhớ e, nhắn tin hỏi thăm và dặn dò e mọi thứ ( e cũng nhớ a nhưng ko nói ra).


Thực sự bây giờ e ko biết nên làm thế nào, nên đi dừng lại hay đi tiếp, mong cả nhà tư vấn giúp e.:((