mọi người tư vấn cho em với có trách gì thì trách luôn ạ có ai như em không chứ


Tình hình là em yêu cô bạn nhỏ của em mất rồi em ấy nhỏ hơn em đó ạ.Hai anh em chơi với nhau cũng gần 2 năm rồi đó cũng sợ chơi nhiều rồi lại thương ai ngờ thương thật rồi mọi người.Nhỏ em đó có thừa những điều mà em sẽ lấy làm vợ đó ạ.Hai đứa cũng bị ràng buộc là ko yêu được thì vẫn là anh em là bạn được nữ, do gia đình nhỏ đều biết em và em rất quý mọi người hihi.


Nhớ quá chịu ko được em tỏ tình luôn rồi đó ạ nhưng bé nói "em chỉ xem anh là bạn thôi lúc nào rảnh thì nhắn tin nói chuyện cho vui " hihi nhiều lúc em điên điên nhắn tìn " Anh nhớ em nhiều lắm" nữa chứ nhưng ko có hồi âm
:((. Hiện tại 2 anh em vẫn nói chuyện với nhau bình thường ạ nên em cũng chả biết sao nữa hì hì.:DEm thì lo cho nhỏ ấy học thôi ạ cho cả mớ sách về đọc cho học thật giỏi ấy em ko muốn 2 đứa yêu nhau vào lúc này mà là 3 hay 4 năm sau đó ạ.Sợ lúc đó nhỏ có người yêu thì tiết đứt ruột quá rồi sau này đi ăn đám cưới người yêu nữa chứ nghĩ đến mà buồn chết hì hì:D:D:D:D:D


Có ai bị như em ko ạ