Hi các anh chị em,


Trường hợp của mình chắc cũng nhiều chị em gặp phải: 2 đứa bắt đầu chuyện trò hợp cạ và quan tâm tới nhau nhiều trong khoảng 2 tháng nay. Nhưng mọi việc dường như cứ bình bình mãi, không khác gì anh trai và em gái (2 đưa chưa đi chơi riêng bao giờ).


Cả nhà tư vấn giùm mình làm thế nào để mình đẩy được tình cảm này đi xa hơn nữa???


Mình nói thêm về trường hợp của mình: Anh hơn mình 6 tuổi, chín chắn, hay suy nghĩ, quan tâm tới mọi người, khá nhạy cảm và hiểu tâm sự của con gái (có rất nhiều em gái, bạn gái, chị gái thân - mình ko muốn trở thành 1 trong số đó đâu :-( ) Còn mình thì sống khá vô tư, tính tình nhẹ nhàng, vui vẻ.


Cảm ơn cả nhà trước @};-@};-@};-