Em chào các chị ạ!


Các chị ơi giúp em với, em chót dại đi quá giới hạn với người yêu đầu tiên, giờ e phát hiện ra anh ấy phản bội em, em đã chia tay và đau khổ vô cùng. Em dằn vặt bản thân vì mình đã ko giữ nổi mình. Thật sự em rất buồn, lo lắng ko hiểu rồi cuộc sống tương lai của mình sẽ ra sao?em thấy có lỗi với bố mẹ và ân hận lắm. 1 thời gian em đã suy nghĩ rất nhiều và em quyết định em sẽ đi Vá MT ạ. Em rất mong các chị thông cảm đừng mắng em, em biết là em đã sai, em biết là đàn ông ko phải ai cũng cổ hủ nhưng liệu em có gặp đc người bao dung ko? Em biết mình làm như vậy là ko tốt, ko nên...nhưng rút cuộc em cũng chỉ như mọi người mong đc có hôn nhân bình yên sau này. Em lại ko bít phải bắt đầu việc này từ đâu, em lên đây muốn hỏi các chị có ai bít bsĩ nào có thể giúp em đc ko ạ? em hơi ngại ra bệnh viện ạ


Mong các chị thương em với ạ!