tôi đã từng chia sẻ trên diễn đàn này về câu chuyện của mình, nhưng ngày hôm nay vấn đề đã thực sự nghiêm trọng mọi người ơi, tôi bế tắc hoàn toàn, hôm nay 2 đứa lại cãi nhau về vấn đề gọi điện cho nhau, trước kia mới iu gọi nhau cả ngày nhưng anh ấy có khi nào than vãn chán hay tào lao gì đau. hôm nay gần cưới rồi tại sao phải xảy ra những vấn đề này để không khí căng thẳng.mấy hôm nay tôi rất mệt mỏi, gọi cho anh nhìu khi anh bận a tắt máy, a ít gọi cho dù vài hôm trước a đã hứa sẽ thay đổi, sẽ quan tâm hơn nhưng sao tôi k cảm thấy được sự thay đổi nào cả? chỉ có tôi là thường xuyên gọi cho anh mà hầu hư anh nghe như k muốn nghe, lúc để ý lúc không để ý, tôi giờ cảm thấy đau chứ k phải buồn nữa.và tối qua chuyện thê thảm hơn: lúc chiều tôi có gọi anh, anh đag đi sửa xe, nhưng tôi gọi a bấm bận k nghe, rồi 1 lát tôi gọi lại thế là máy bận và tôi biết a đang nghe máy của người khác sau đó tôi gọi lại a nghe và tôi hỏi sao tôi gọi tắt máy mà người ta gọi anh nghe thì anh ta bảo " NGƯỜI TA GỌI LÀ CÓ VIỆC, NGƯỜI TA GỌI ĐỂ NÓI VIỆC LÀM, CÒN EM GỌI CHỈ TOÀN NÓI TÀO LAO, KHÔNG CÓ GÌ CŨNG GỌI NÊN GIỜ ĐANG BẬN THÌ LÚC NÀO GỌI CŨNG ĐƯỢC, ANH NÓI CHỈ CẦN TÔI RÃNH LÀ GỌI, RÃNH LÀ GỌI" tôi quặn lòng luôn, k khóc nỗi,K LẼ TÔI NHỚ ĐẾN ANH TA LÀ SAI, tức quá. tối tôi gọi nói chuyện rõ ràng nhưng anh nói anh k sai gì cả, anh nói tôi nói nhìu mệt quá, anh nói tôi gọi hoài, anh nói tôi biết vậy thì ít gọi đi, gặp nhau rồi nói, 1 ngày tôi và anh gặp chắc được 2 tiếng rồi nhà ai nấy ở k lẽ anh muốn k liên lạc gì, anh nói tôi cằn nhằn, nhăn nhó miết chán quá, rồi tôi khóc, tôi nói rất lâu với anh nhưng hình như anh k hỉu gì cả, rồi anh nói giờ anh mệt mỏi quá đừng nói thêm gì nữa vì a k hỉu được đau, tôi hỏi anh" EM BUỒN KỆ EM PHẢI KHÔNG? ANH TRẢ LỜI "UKM" TÔI NÓI A K QUAN TÂM PHẢI K? ANH NÓI "UKM" CÁI GÌ CŨNG "UKM" a nói tôi thôi tắt máy đi ngủ đi để anh nghỉ ngơi, rồi tôi nói vậy thôi a ngủ đi thế là anh nói 1 câu đắng lòng "cảm ơn nghen" và sau đó a nhắn tin cho tôi " em ngủ sớm đi, anh có làm gì sai anh xin lỗi, em ngủ ngon" càng ngày tôi thấy càng xa, a bận bịu hoài, đang nói chuyện là a bận xíu,:(( sáng nay a mua thuốc đầy hơi xuống cho tôi vì tôi đau và tôi k nói gì hết, anh hỏi gì tôi cũng im re, rồi anh nói xin lỗi liên tục nhưg tôi vẫn im, rồi anh ôm tôi và bao nhiêu cơn tức ùa về tôi nói như được mùa, tôi khóc như mưa,và anh k nói gì hết chỉ ôm nhưng tôi đẩy ra, rồi anh nói " tôi k biết tiếp thu" và anh đi làm. tôi phải làm gì đây, 2 ĐỨA ĐÃ ĐÍNH HÔN CÒN HƠN 1 THÁNG CƯỚI RỒI!tôi bất lực.hãy giúp tôi với mọi người ơi!nếu có anh nào con trai ở diễn đàn này thì cũng xin tư vấn cho em với a.!