Chào mọi người.


Mình đang trong giai đoạn cần quên 1 người. Cũng chia tay được hơn 2 tháng rồi.


Tâm trạng giờ không vui không buồn. Nhưng mà cũng đã đỡ đau khổ hơn hồi mới chia tay.


Gần đây mình cố gắng tham gia đàn đúm, ăn nhậu với bạn bè. Mục đích là tìm lại niềm vui trong cuộc sống. :)


Hôm bữa về quê ăn cưới đứa em họ. Gặp 1 bé nhìn cũng dễ nhìn. Sau khi uống suơng suơng mình đánh bạo ra vỗ vai em ý (vỗ vai theo đúng nghĩa đen :"<


Mình hỏi xin số đt của bé í. Hỏi bé ý đủ thứ. Tình trạng hôn nhân :). Học hành?


Em ý nói chuyện cũng lễ phép. 21 tuổi đang học cao đẳng. Chưa có bạn trai. Khi mình xin số đt thì bé nói là điện thoại hư. Mình nói hư cũng cho mai mốt sửa xong thì mình gọi. Rồi bé cũng cho mình số.


Sau đó 2 hôm thì mình nhắn tin lại cho bé. Hỏi đây có phải là số đt của bé XYZ ko? bên kia trả lời là: bạn lộn số rồi.


Mình chắc đây ko phải là số của bé thì cũng là số của bạn bè gì đó. :(. Nhưng mà giờ ko biết bắt chuyện làm sao nữa.


Mình không nghĩ là bé cho đại 1 số đt nào đó cho xong. Vì mình thấy bé nói chuyện cũng lễ phép lắm.


Mọi người có ý kiến gì tư vấn cho mình với.


Cảm ơn mọi người nhiều