chào các mẹ! e có câu chuyện, các mẹ xem cho e ý kiến nhé.


em có ny nấu ăn rất ngon. mỗi lần xuống thăm e, hầu như là anh ấy vào bếp nấu. vì được chiều nên e cũng sinh lười, nấu ăn càng ngày càng chán.


hôm nay e đi làm cả ngày, tối về ăn cơm có 1 mình nên nghĩ nấu cháo trai rồi gọi anh xuống thưởng thức, vì lần trước có hứa nấu cho anh ăn mà chưa nấu được, cũng khá ngon, cơ mà hỳ hục nấu xong, nhắn tin cho anh xuống ăn cơm, thì anh trả lời câu xanh dờn , em ăn đi, anh k ăn đâu. thấy buồn ghê. 8h tối mới dc ăn tối, vừa đói vừa buồn. mọi tối thì tối nào anh cũng qua chơi 1 lúc rồi về. hôm này bỗng nhiên chẳng xuống.


mình cũng k nhắn tin lại cho anh luôn, mà cũng chẳng thấy anh nt hay gọi điện gì cả.


e thấy hơi giận vì chuyện này,...theo các mẹ, nếu e giận thì có quá đáng không?