Em hơi dốt văn lên chị em thông cảm ạ :D.Em năm nay 26 tuổi yêu bạn gái 24 tuổi bọn em đã yêu được 1 năm 7 tháng rất nhiều tình cảm. Nói về bạn ấy thì trước bạn cũng yêu 1 người 6 tháng nhưng rồi anh kia phản bội lên chia tay, xong trong thời gian đấy bạn ấy có quen một anh bạn thân của chị gái nhà bác bạn ấy nói 2 bên đều thích nhau nhưng ba mẹ bạn ấy không đồng ý lên thôi ko yêu nhau nữa xong rồi bạn ấy gặp em trong khoảng thời gian yêu nhau bạn ấy chưa bao giờ nói dối em điều gì đến khi bạn ấy ở phòng trọ 1 mình bán hàng thì xảy ra rất nhiều vấn đề khi bạn ấy gặp lại anh mà ngày xưa từng thích do đi tiễn chị gái đi xkld lên cả 2 cùng gặp nhau từ lần đó bạn gái em thường xuyên nhắn tin với anh kia sau khi em phát hiện thì em nói chia tay thì bạn ấy níu kéo các thứ xong em đồng ý em bắt chặn hết thông tin liên hệ thì người yêu em đồng ý, đến một hôm em vẫn thấy anh kia liên hệ với bạn gái em bạn gái em vẫn chưa chặn xong nói chia tay thì bạn ấy lại níu kéo 1 lần nữa và rồi cứ như thế 2 lần nữa cô ấy cũng chặn các liên hệ. Đến một hôm bà anh kia mất cô ấy biết tuần sau nữa thì cô ấy giấu em về quê thắp hương cho bà anh đấy xong khi lên em thấy vết cổ có vết đỏ do hôn HICKEY j đấy em với hỏi sao bị đỏ cô ấy nói do mèo cào, xong thấy cô ấy gặp em người cứ buồn rầu không nói j như suy nghĩ về 1 cái gì đó xong tối hôm đó em phát hiện ra và em đã biết cô ấy giấu em, xong em hỏi vết cổ thì cô ấy bảo do chống cự để không tiến xa hơn và cuối cùng em quyết định chia tay. Em cảm thấy rất buồn khi đã bị lừa dối như thế mọi thứ em đều hi sinh chiều chuộng cô ấy giờ thì em nói chia tay nhưng 2 người vẫn nhắn tin cho nhau vẫn đi chơi cùng nhau nhưng không ôm ấp như trước vì em nói giờ chúng ta là bạn thôi. Có chị em nào tư vấn được cho em tình trạng này ko ạ :((