Mình đang bế tắc quá...suy đi nghĩ lại thì lập topic này xin lời khuyên của những chị, bạn chắc là nhiều tuổi hơn mình và có suy nghĩ thấu đáo hơn về vấn đề này...


Mình và he quen nhau cũng lâu rồi nên tình cảm cũng nặng. Khoảng 1 năm trở lại đây, he có quen 1 chị hàng xóm ở gần nhà. Chị này lên trên hàng băm rồi, đã qua 1 đời chồng nhưng không có con cái. Lớn hơn he 10,11 tuổi gì đó. Cái khổ là dạo gần đây chị ta thường xuyên rủ he đi cà phê, ăn uống...dĩ nhiên là chỉ có 2 người. Mình cự nự thì he cho rằng mình ghen tuông vớ vẩn, chẳng có gì. Chị ta bảo gì ny mình cũng nghe theo răm rắp không dám cãi. Mình biết là người phụ nữ trưởng thành có sức hấp dẫn của họ nhưng tại sao phải chọn ny mình trong khi chị ta cũng biết rõ mình là ny hiện tại của he? Ngoài ra còn có những điều khác nữa mà mình không tiện nói ra, nhưng chắc chắn là chị ta đang muốn quyến rũ ny mình. Giờ mình nên hành động ra sao?