Chào mọi người,


Hiện em là sinh viên năm cuối và đã apply thành công được 1 công việc rất tốt, nhưng buộc phải xa người yêu. Hiện em lòng rối như tơ tằm, phải làm gì để tốt cho cả hai, bạn gái em tính tình cũng hay bi quan nên nhiều lúc em khuyên nhủ cũng khó, em có đề nghị sẽ hủy công việc này nhưng cô ấy nhất quyết không chịu, nhưng em đi thì lại không đành lòng , đau lòng lắm khi thấy cô ấy buồn, bỏ lại cô ấy một mình. Cô ấy cũng rất buồn khi phải yêu xa, lo lắng xa mặt cách lòng. Công việc đó cách bạn gái khoảng 180km.


Mọi người cho em lời khuyên ạ, vì em ở tĩnh lẻ nên tìm công việc tốt rất khó, cô ấy thì lại ko thể theo mình được.