Chào các bạn đã và đang làm vợ. Tôi và vợ tôi đều có nick ở nhiều forum, wtt cũng không ngoại lệ. Việc ngoại tình (NT) được nhắc lại ở rất nhiều chủ đề, và phần lớn nằm ở phía nam giới chúng tôi. Đau xót thay, cái tôi vẫn tin tưởng, thậm chí chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều về vấn vấn đề này. Giờ lại xảy ra với chính tôi.


Vô tình thôi, tôi thấy đt vợ có tin nhắn, đt để ngay trước măt, thế là đọc. Tin nhắn của 1 cô bạn đồng nghiệp, nhân tiện tôi rê xuống phía dưới. Gần như mọi thứ đổ sụp vì 1 tin nhắn mùi mẫn, chẳng muốn kể lại, rê thử phía dưới, 1 đoạn chat ngắn, vẫn số đt đó. Tôi không tin ở mắt mình nữa. Bởi chưa bao giờ tôi xem đt của vợ như lúc này. Tôi lục tung trong máy tính của cô ấy, dùng đủ các soft mà tôi biết để search, dào xới cả những thông tin đã bị xóa khỏi thùng rác. Dùng soft để nhận diện password email. Gần như phát khóc vì những gì đọc được.


Vợ tôi ngoại tình. Tôi biết 1 điều như vậy, nhưng chưa chứng tỏ đựoc quan hệ này đi đến đâu, và đã xxx với nhau hay chưa. Sau đó tôi phải trấn tĩnh và bình tĩnh lại ngay, ngay lập tức. Trong vài ngày qua, tôi lặng lẽ để ý và theo dõi, không 1 tỳ vết nào thể hiện ra là có chuyện gì đó. Cô ấy thật hoàn chỉnh.


Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa, chẳng nhẽ cứ theo dõi vợ lén lút như bây giờ? Hay phải nói chuyện với cô ấy? Mà nói gì chứ, tôi sợ nếu tôi chỉ cần nói ra thôi, quan hệ này sẽ chấm dứt vĩnh viễn nếu cô ấy thừa nhận. Bản tính đàn ông trong tôi tự bảo thế, cho dù tôi vẫn rất yêu cô ấy, rất thương con. Nhưng tôi phải làm thế nào nếu sự việc vẫn diễn ra như bao cuộc ngoại tình khác, là ở NN?


Những đêm qua, tôi lấy cớ phải làm đêm để ngồi ngoài bàn làm việc. Tôi chẳng thể làm được gì, tệ quá. Tôi có tìm được vài thông tin của người ngoại tình với vợ tôi. Họ có đi lại với nhau, nhưng họ cũng khéo léo hay sự thật như thế tôi không biết. Để khi tôi tìm ra những thông tin, thì chỉ có thể biết rằng họ có tình cảm, có contact với nhau, felling. Nhưng tuyệt nhiên không có ám chỉ nào dẫn đến xxx. Nhưng với tôi, nếu vợ tôi fall in love với người khác, thì đó là một sự thất bại thảm hại đối với tôi. Và tôi chưa biết phải xử lý ra sao cho tình huống này.


Hoặc tôi sẽ tiếp tục xem tình hình ra sao. Hoặc tôi sẽ nói chuyện với cô ấy. Hoặc tôi sẽ liên lạc với " ..." kia. Tôi thật sự bí từ không biết diễn đạt đại từ nhân xưng thứ 3 đó thế nào nữa. Có lúc tôi muốn cho mỗi người 1 con dao. Hay thuê mấy đứa em tôi biết theo dõi, rồi xử xự như bọn giang hồ từng làm.


Thú thật, các chị cũng là vợ, các chị cho tôi lời khuyên.


Cám ơn.