Chào mọi người. Tôi năm nay 35 tuổi, vợ tôi 31 tuổi. Chuyện là thế này: Cuối năm 2013 vợ tôi có quan hệ tình cảm với một người cùng cơ quan khi tôi phát hiện thì mối quan hệ đó đã diễn ra khoảng 2 tháng. Họ nhắn tin cho nhau rất nhiều, hầu như ngày nào củng có. Nhưng đêm tôi di làm không về có3- 4 dêm họ tâm sự với nhau đến 12 giờ đêm( con tôi năm nay mới 2 tuổi). Khi đó tôi phân tích rất nhiều và yêu cầu cô ấy chấm dứt mối quan hệ đó và cô ấy đồng ý. Nhưng sau đó họ vẫn thỉnh thoảng nhắn tin cho nhau. Nên tôi đã nói chuyện đó với bố mẹ cô ấy. Tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm và đã yêu cầu li hôn nhưng cô ấy xin tha thứ và nói rằng chỉ nhắn tin chứ chưa có chuyện chăn gối và hứa từ nay sẽ không bao giờ ngoại tình nữa. Tôi đã cố gắng để tha thứ để con đỡ khổ nhưng rất băn khoăn liệu chuyện tình dục đã xãy ra chưa và sau này cô ấy có tiếp tục nữa không? Mong mọi người tư vấn giúp. Nhờ các chị các mẹ phân tích tâm lí xem liệu chuyện tình dục có xãy ra không.( về nhu cầu thì cô ấy không cao lắm và tôi vẫn thấy mình còn đảm bảo) . Cảm ơn mọi người nhiều!