Buồn quá! Em chẳng biết phải làm sao nữa!


Thứ 7 tuần trước, bạn trai em về quê, khi đó, e đã dặn là mỗi ngày nhớ nt cho e, nếu k e sẽ buồn lắm đó!


Anh cũng đồng ý, và được 1, 2 bữa thôi.


Qua bữa thứ 3, anh vẫn nt, nhưng đt e hết tiền, 2 đứa lên face nói chuyện, ngày thứ 4 thì e vẫn chưa nạp card, vì trong túi không còn 1 xu nên k thể nt qua đt vs a đc, nhưng e vẫn vào face và chúc a ngủ ngon. A không nt qa đt cho e.


Ngày tiếp theo, thì e có chuyện mún nói vs a, mà tiền vẫn không có, nên e có gửi yêu cầu gọi lại cho a, nhưng a vẫn không gọi.


Chuyện này cũng thường xảy ra lắm, vì có lúc nt và gọi đt thì anh ít khi nt lại và ít khi gọi lại khi có cuộc gọi nhỡ của e.


Qua ngày hôm sau, a vẫn không gọi lại, đến chiều, e mượn tiền đi nạp card và gọi cho a, ah nghe, e hỏi đt a hết tiền hả? thế là a nói uh, hết tiền giờ khuyến mãi vẫn chưa có tiền nạp card nè. Nên e bỏ qua, cúp máy và e nhớ ra 1 chuyện, nt cho anh biết và anh trl liền luôn. Vậy nên chuyện anh hết tiền đt là nói dối.


E không hiểu tại sao anh k gọi lại cho e. anh biết đt e hết tiền mà.


Thứ 7 anh về quê và hứa là thứ 7 tuần sau anh lên, đợi chờ mỏi mòn thì t7 cũng đến, e chuẩn bị tất cả để đi chơi vs anh, nhưng rồi sáng t7 a nt nói a chu7aa có tiền lên sg, chắc mai a lên, em buồn nhiều lắm nhưng cũng đồg ý, xong qua chủ nhật thì e có nt hỏi a lên sáng hay chiều thì a lại nói chắc t2 anh lên vì mẹ chưa có tiền, em lại đồng ý.


Và chiều nay, em có hỏi anh mai mấy giờ anh lên thì anh lại nói t5 a lên, vì hôm đó mới có tiền, e tức lắm, a cứ hẹn ngày này qua ngày khác, a cũng biết là e nhớ anh nhiều như thế nào mà, e thật sự rất buồn.


Trước đây về quê, thì anh cũng hay như vậy lắm, cứ hẹn ngày này qua ngày khác, lúc đó e khóc và buồn nhìu lắm, e cảm thấy như bất lực chỉ biết và chấp nhận chứ k thể làm đc gì.


Hôm nay e tức quá nên gọi kêu anh sao nói t2 lên mà, thì anh chỉ kêu hnay chưa có tiền, thế r cúp máy.


E nt cho a nói : a khỏi lên lun đi lúc nào cõng bắt t đợi, a vô tư nên a k biết, kệ anh, mún khi nào lên cũng đc."


1 tiếng sau thì anh có nt nói: e đừng nói như z nha, đâu fa3i a k mún lên vs e đâu mà e nói như z"


E vẫn chưa nt gì lại, e sợ mỗi lần nt cho a, a lại k nt lại thì e càng khó chịu hơn, mà e lại sợ nếu e k nt cho a, a cũng k nt cho e lun, r a quên e lun thì sao? E k hỉu anh ngĩ gì và a coi e là gì nữa, giả sử nếu e k nt hỏi a khi nào lên, k lẽ a cũng im lun và để e chờ đợi, anh ác lắm, a iu e ít, a có nhìu ng thix a, e iu a nhìu nên a chẳng sợ mất e.


Từ trc giờ lúc nào giận hờn e cũng làm lành trc, bây giờ e chẳng mún như z nữa, nhưng thật sự thì em cũng chẳng biết phải làm gì.


Chắc tại e quá xấu còn a qá đẹp nên e phải chấp nhận, nhưng mà e k mún như z nữa, e mún 2 đứa phải cùng cố gắng. chứ 1 mình e thế này e mệt mỏi nhìu nhưng e k dám buông tay.


p.S : nhớ có lần a về quê, e gọi cho a cà chục cuộc gọi nhỡ, nhưng a k gọi lại và chỉ nói là tại anh k thấy, e bùn lắm! Mọi ng giúp e với!