Ước mơ về một chiếc máy bay giấy


Có người hỏi: “Vì sao tôi chọn hình ảnh Máy bay giấy mà không phải Hạc giấy, Ngôi sao giấy khi nói về tình yêu?”


Điều đơn giản đầu tiên: “Hồi nhỏ (và bây giờ) tôi chỉ biết xếp máy bay”


À, đó là nhiều câu chuyện tình yêu tôi từng gặp mà cùng một kết cục…không có hậu. Giống như lời ví von của một người: “8 ly trà sữa đều cùng một công thức”.


Họ, là cặp đôi đại học hoàn hảo nhất tôi từng thấy. Bao lứa bạn đại học đứa nào cũng đem họ ra làm hình mẫu. Trai thì học giỏi, cao ráo, đẹp trai (cỡ tôi là cùng); gái thì học giỏi, ngoan, hiền xinh. Rồi anh chàng định cư nước ngoài, hẹn ước sẽ đón cô gái. Nhưng sau 2 năm, bộ đôi không chờ được nhau và chia tay.


Nhiều lúc tôi tự hỏi, lẽ nào tình yêu họ chưa đủ lớn để vượt qua được sự xa cách sao. Trách cô gái hay trách chàng trai?


Và câu chuyện chia tay một lần nữa tái lập ở đôi bạn thân mập thù lù của tôi. Họ cũng yêu nhau và chia tay vì sự xa cách về mặt địa lý. Một lần cô gái mập ấy kể với tôi:


“Đành phải chia tay thôi anh à, anh thử nghĩ xem, mỗi lần em buồn cần sự che chở, cần có người bên cạnh, thì gọi điện thoại cho anh ấy cũng không được, buồn lắm đó anh, em là con gái mà!!!”


Ừm, ừm, cũng đúng bạn nhỉ. Bởi thế không phải đơn giản mà ông bà xưa nói: XA MẶT CÁCH LÒNG. Cũng không phải cần đến người thứ ba, cuộc đời ngắn ngủi mà, ai cũng mưu cầu hạnh phúc.


Sáu câu chuyện còn lại…cùng một kết cục.


Nhưng …


Đâu đó, vẫn có một tình yêu thật đẹp, thật trong sáng để vượt qua những thử thách lớn lao đó.


Chiếc máy bay giấy với bao nỗi nhớ sẽ bay cao trên bầu trời. Máy bay giấy đôi lần rơi xuống, nhưng tôi vẫn mong những ước mơ sẽ không bao giờ tàn phai theo năm tháng.


Tôi gửi tặng bài hát “Máy bay giấy” cho những đôi bạn đang ở xa nhau.


Và tôi tặng cho em...dù biết rằng em sẽ không hồi âm cho tôi dù chỉ là một tin nhắn.


Music: http://www.youtube.com/watch?v=iejN_3Ms9LE


Nguồn: http://khieng.vn/story/uoc-mo-ve-mot-chiec-may-bay-giay