Công dụng
:
Hiệu quả tức thì đối với những nàng muốn cắt đuôi hoặc nhổ gốc cây si . Ch
àng sẽ cong phao câu bỏ chạy trong vòng 10 ngày.


Hướng dẫn sử dụng
:


- Áp dụng cho trường hợp
a
nh ý có tình c
m mí mình ,
zất thích mình
và muốn có một cái happy ending mí mình ,
nên
rượt
đuổi mình zất ư là quyết liệt
cơ mờ mình hung có thích
a
nh ý.


- Chống chỉ định :
đối với trường hợp mình mê
a
nh ý , mình
say
a
nh ý ,
cơ mờ
a
nh ý hờ hững mí mình .


*
AGAINST ANIMAL TESTING



1. Mỗi lần gặp anh ý
:
Xoa đầu anh í sao cho nó xù bông lên
(
chống chỉ định với chàng nào tóc ép
)
,
bẹo má anh ý, véo mũi anh ý như thể anh ý là một cậu bé đáng iu vậy.
Chú ý: hành động này phải lặp đi lặp lại với mật độ tăng dần đều, càng ở chỗ đông người càng hịu quả .


2. Anh ý zủ đi chơi, đi café, uống nước, blah blah
blah
…:
Trong khi anh ý đờ đẫn ngồi ngắm mình
, mắt mờ đi vì hạnh phúc
thì mình ngồi ngoáy mũi loạn cả lên ,
bôi lung tung za khăn trải bàn ,
dzồi thi thoảng làm za vẻ vô tình quyệt quyệt lên áo
a
nh ý
(áo sơ mi trắng càng tốt ) –
,
nếu muốn tạo hiệu quả đặc biệt thì ngoáy mũi xong chạm luôn vào tay
a
nh ý
, hung quên nở một nụ cười duyên dáng, mắt chớp chớp điệu đàng.


3. Khi đi cùng đám bạn của
a
nh ý
:
Mình hãy gọi
a
nh ý thật nhiều
với giọng thiệt ngọt ngào
, nhưng điều đặc biệt là gọi
a
nh ý bằng một cái tên khác ,
na ná như tên anh í
, cho za vẻ là không cố ý .
Ví dụ
a
nh ý tên
Khanh
thì cứ
Khánh
mà tương, hay tên H
ùng
thì cứ Hưng mà gọi .
Chú ý: Phải hỏi anh í trước tên bố anh í là gì.


4.
Anh ý mời đi ăn:
Ăn thật dịu dàng ,
chậm zãi ,
đầy chất nữ tính ,
cho
a
nh ý thấy là mình
r
uyên
r
áng za làm sao .
Nhưng sau khi ăn xong hãy cố tình “ợ” một tiếng thật to
, cho
a
nh ý biết là mình rất
dzồi dzào cảm xúc mí
bữa ăn đó.


5. Đi xem phim cùng anh ý
(Tốt nhất là chọn phim nào mà mình đã xem zồi và
a
nh ý thì chưa) .
Hãy
nổ
từ đầu đến cuối làm sao cho
a
nh ý không thể nào tập trung được vào bộ phim : Kể một mạch nội dung phim, cứ đến cảnh nào mà hồi hộp thì nói trước cho
a
nh ý biết diễn biến ,
thỉnh thoảng lại vỗ đùi đôm đốp rồi cười khanh khách ra vẻ đắc chí . N
ói về phim chán thì lải nhải về con cún nhà mình bị zụng lông nhiều
, lão hàng xóm nhà mình bị
cắm
sừng za sao,
tình hình thời sự có jì mới hung
blah blah …
Yêu cầu
: nói từ khi phim chưa chiếu cho đến khi ra khỏi rạp. Nhớ là ra khỏi rạp zồi thì không được nói gì nữa .
Anh ý hỏi gì cũng giữ vẻ trầm ngâm ,
mặt sầm sì lầm lì
sưng sỉa đầy vơi như vừa bị oánh .


6. Ngồi ở
quán cafe
cùng
a
nh ý, chỗ nào đông người mà lại có vẻ sành địu
:
Rút bộ tỉa móng chân ra ,
cho bàn chân lên ngang tầm mặt bàn zồi thản nhiên bấm móng chân và tỉa tót ,
vẻ mặt phải lộ zõ sự say mê và tập trung cao độ.


7.
Hò hẹn buổi sáng
:
Kề sát vào chàng "thủ thỉ" với 1 hàm răng ngủ dậy mà không có oánh,
trên nền nhạc của bài "Hương ngọc lan".


8.
Đi shopping cùng chàng
:
M
ua đồ lót cho bà ngoại và ướm thử lên người chàng,
nếu thấy chàng nhiệt tình, có thể yêu cầu chàng mặc thử luôn.


9. Buổi đêm - 0h trở đi.
Điều kiện cần:
máy di động của
a
nh ý phải bật và ở gần
a
nh ý, nên active hệ "buôn dưa lê" để đỡ tốn kém .
Điều kiện đủ
: Anh ý vừa mí chợp mắt .
Gọi vào máy
a
nh ý, nói bằng giọng thỏ thẻ nhất mà mình có thể :
“Anh ơi, đêm thanh vắng,
vạn vật
yên ắng,
lòng người sâu lắng. E
m cảm thấy
thiệt trống vắng, và
em nghĩ đến anh… ”
Zồi không cần biết
a
nh ý nói gì ,
cầm cuốn thơ tình hay thơ cổ động phong trào gì đó cũng được (đã chuẩn bị từ trước ),
đọc cho
a
nh ý nghe, nhớ đọc cả phần mục lục và lời
nói đầu
.


Giả dụ,
“ Đây là đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, phát đi từ thủ đô nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...
Sau đây mời bà con lắng nghe bài thơ “An toàn giao thông” của bác Trần Đậu viết nhân dịp người dân cả nước thực hiện đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông:


Bao người tai nạn giao thông


Khắp đường khắp nẻo đều không thể lường


Người vỡ sọ, kẻ gãy xương


Gây bao cái chết tang thương ở đời
.



…............................ "


Giọng phải lên bổng xuống trầm thật zu zương
, có lúc gay cấn hồi hộp như Nguyễn Ngọc Ngạn kể truyện ma
. Nhớ là không để cho anh ý nói chen vào .
Đêm nào cũng thế.
Chỉ đọc trong vòng 15 phút.
Hết 15 phút tự động dập máy .
Đêm hôm trước đọc đến đâu thì nhớ đánh dấu lại để đêm sau đọc tiếp.



10. Anh í hẹn mình ở 1 nơi rất ư lãng mạn, có nắng có gió và có muỗi
.
Đúng lúc anh í đang ngập ngừng bày tỏ tình cảm thì mình khẽ quay đi , nhét cục kẹo cao su vào mồm (loại kẹo cao su có thể thổi thành bóng í ), rồi quay lại mắt chớp chớp , mồm đớp đớp . Bẽn lẽn ra hiệu cho ảnh ngả đầu về phía mình , khẽ khàng ghé sát môi vào tai ảnh ấy thì thầm (kiểu gì chàng cũng hí ha hí hửng )… bất thình lình mình phùng mang trợn má thổi kẹo thành 1 quả bóng to tướng, vỡ đốp một cái trên mặt anh í. Mắt vẫn chớp chớp làm ra vẻ ngây thơ vô số tội.
Chú ý
: Nhớ là hung được phì cười , ko thì bóng đâu chả thấy mà thấy nguyên cái bã cao su và cả trận mưa xuân đọng trên má ảnh. Lúc đấy thì mất hít cả zuyên záng



P/S:
Chẹp, dù có làm theo mấy cái gạch đầu dòng ở trển á, lỡ gặp phải anh nào si mê mình đắm đuối như cá chuối chết trôi á ,
anh ý lại cho zằng “Cô gái này thiệt là cá tính , thiệt là khác biệt mí các cô gái khác "
, anh ý lại đâm za càng say càng mê thì chít .
Lạy Chúa!
Xin
người cứu rỗi linh hồn con ! Á mèn !


Lisa Lê + Lọ Lem