Em ng bắc, làm việc ở SG, sn 88


ko cao, ko trắng, ko hiền, ko đanh đá, hơi lùn, nhà có biệt thự ( nhưng ở quê,hic) lương lậu trên dưới 10tr, mặt ko quá xinh nhưng mà nhìn cũng đc khen là "hơi xinh xinh" . nhìu a thich nhưng chưa chấm đc nên h mở rộng tầm ngắm. hehe ( e có bệnh đôi khi hơi tự tin thái quá)


cần 1 anh có vịc làm ngon ngẻ, lương cao hơn của em nhá, hiền lành, ko được lùn đâu nhá( vì e lùn ạ), chưa cần có nhà nhưng phải có trong tương lai gần ( cái này có đòi hỏi quá đáng ko? )


các chi tiết khác gặp nhau mình cùng tìm hiểu. nhỉ ?


a chị em nào mà vào đọc thấy bức xúc vì lý do j đó ( giả dụ như là xấu lại đòi cao ) thì cứ góp ý e sửa dần ạ (giống cái câu chuyện ngụ ngôn đẽo cày giữa đường quá hén. )


xin cảm ơn cả nhà ạ.


( e chiêu mộ thêm cấc chị em vào hội "cá sấu cành cao" ạ, mời chị e nhào vô )