Em và người yêu yêu nhau cũng được 2 năm rồi và cũng có ở chung.dù quen lâu rồi nhưng mà thật sự em lúc nào cũng thấy tự ti về cơ thể.Cụ thể là em có 2 cái sẹo lồi ở ngay giữa ngực.bị rạn da và có cả vết chàm cũng khá to ở đùi nữa,mặt thì cũng có nốt 2 cái sẹo lồi nhỏ ở dưới má(tại cơ địa e sẹo lồi hay sao ấy :(().Điều này làm em cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh ny.nhất là những lúc có chuyện gì đó không vui hoặc cãi nhau, em nghĩ tới ny cũ của a ấy thì lại càng cảm thấy tự ti hơn vì ex của a ấy là 1 người có thể gọi là khá hoàn hảo,nhiều người theo đuổi.Em cũng đã từng nói với a ấy về chuyện này và a ấy cũng bảo không quan tâm đến chuyện đó nhưng thật sự những suy nghĩ đó nó cứ ăn sâu vào trong đầu em rồi.Lúc nào mình cũng cảm thấy mình thua kém ex của a ấy,thua kém những người khác.Biết là yêu nhau thì tính cách quyết định nhưng mà em không thể nghĩ thông suốt được chuyện kia :( hi vọng mọi người cho em lời khuyên :(