hình ảnh


Chuyện thật cứ như đùa vậy. Tối qua tụi em có qua khu vực Bách Khoa để ăn vặt và uống trà đá. Rảnh quá nên rủ nhau chơi trò nói thật hay thử thách. Xui xẻo em bị thua, lựa chọn phần thử thách là tỏ tình với một bạn nam bất kỳ trên đường. 


Đoạn đường chỗ cổng BK thiếu gì trai, nhanh mắt tia được một anh trai khá cao, cười duyên. Em quyết định tiến tới trước mặt anh, vừa ngại vừa sợ, em nhắm tịt mắt hét to:


"Anh ơi, em thích anh!”


Nói xong, em quay đầu định chạy lại chỗ bạn luôn nên không để ý biểu cảm của anh ấy. Ai ngờ chưa chạy được đã bị anh ấy nắm tay lại, bảo:


"Ơ tỏ tình xong định không chịu trách nhiệm à?”


"Em ... em ..." Lúc đó em thực sự không biết nói gì luôn, eo ơi ngại thực sự luôn. 


Sau đó anh ấy bảo em đứng đó đợi anh xíu, đừng đi lung tung mà lạc đấy. Tầm 10p sau anh quay lại cầm theo 12 bông hoa hồng. 


"Chắc em chưa biết tên anh, anh là T***, hiện đang là sinh viên năm 4 Bách Khoa, anh đang độc thân, ừm... hoa này tặng em, lần sau đừng tỏ tình lung tung nữa, anh giận đấy.”


Rồi anh ấy đưa hoa cho em kèm theo câu: "Fb em là gì nhỉ, để anh kết bạn." 


“Em chưa có ny, anh cũng chưa có ny, vừa hay em thích anh, thế thì chúng mình yêu nhau nhé.”


"Không đồng ý à, không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm với anh"


Sáng nay ngủ dậy thấy anh ấy nhắn tin đến:

"Buổi sáng tốt lành, đồ ngốc"


Đến giờ em vẫn chưa thể tin được, em đã có ny...