Em đang gặp tình huống hơi éo le 1 chút. Nhưng kể ra chắc mọi người sẽ cười em mất thôi :(


Vào khoảng tháng 5/2014, phòng em có nhân viên mới. Là nam, rất dễ mến. Vì là nhân viên mới, thêm nữa, vị trí của em cũng có thể được gọi là "cấp trên" của chàng, nên ngay từ đầu chàng gọi em là chị luôn. Em biết chàng hơn em 1 tuổi, nhưng kệ, cũng cứ chị - em với chàng.


Sau 1 tháng làm việc, mọi người bắt đầu trêu đùa gán ghép em với chàng và cũng nói cho chàng biết tuổi thật của em. Nhưng có lẽ vì để tránh cho cả 2 ko khó xử khi bị trêu, hoặc vì lý do nào đó... nên trong 1 lần đi ăn, khi mọi người yêu cầu bọn em đổi cách xưng hô, chàng nhìn sang em, cười rồi bảo: "Thôi, quen rồi, chị nhỉ?". Sau đó chàng kể chuyện cười đánh lạc hướng để mọi người chuyển chủ đề.


Thực ra, ngay từ đầu em đã rất quý chàng. Sau 1 quá trình quen biết, làm việc, em lại càng quý chàng hơn, và có lẽ cũng bắt đầu cảm chàng từ khi nào.


Chàng thì vẫn thế, vẫn làm 1 "cậu em trai" đáng mến đối với em :(


Chuyện em thích chàng, chắc chắn mọi người trong phòng ko biết. Ngược lại, mọi người cứ nghĩ rằng chàng mới là người đang cưa em. Những khi đi chơi, mọi người luôn tạo cơ hội để đẩy 2 đứa ngồi cạnh nhau... Các chị trong phòng thì rất hay tâm sự với em theo kiểu "... nó có tình cảm với em đấy. Chị thấy nó khá được đấy chứ. Em cho nó cơ hội đi..."


Có lẽ vì chàng hay giúp đỡ mọi người, luôn nhiệt tình với người khác, trong đó có em. Mà em lại là cô gái duy nhất trong phòng chưa lấy chồng nên các chị cứ đoán già đoán non như vậy. Có ai hiểu sự tình như này đâu :(


Hàng ngày chàng cứ chị chị - em em ríu ra ríu rít. Nhiều lúc em cũng muốn giở mấy trò "bật đèn xanh" này kia, nhưng mà... chàng lúc nào cũng coi em là "chị" thoai àh :(