Em đang yêu một người hơn mình 6t. So với nhiều cặp đôi khác những khó khăn mà 2 đứa trải qua cũng chẳng đáng là gì nhưng làm e suy nghĩ nhiều lắm. Là ng` ĐN vào SG học, lúc đi có hứa với ba mẹ là không quen ai cả, học xong e sẽ về ngoài nhà làm việc và ở cạnh ba mẹ (nhà giờ chỉ có ba mẹ và e, nhà là của ba mẹ xây để sau này e quản luôn). Nhưng rồi vào SG được 1 thời gian, cũng gặp gỡ anh- một người con trai rất bt.


Nhưng giờ khi quen nhau đc 1,5 năm rồi, cả 2 cũng đã xác định với nhau, đợi e ra trường có cv ổn định sẽ tính chuyện lâu dài. Nhưng ba mẹ e biết chuyện và không cho phép, vì nhà e nói e phải lấy một người trình độ bằng e trở lên (ĐH) mới tương xứng, (gia đình em cũng cơ bản, gia giáo), còn anh thì chỉ học đến lớp 10 rồi nghỉ học. Lúc mới quen e cả năm trời cũng chưa có việc làm lại (trước đó a có đi làm), đi chơi nhiều lúc a không có đồng nào, dù là sinh viên em cũng ko nghĩ gì, cũng lo cho a. Đến giờ công việc của a cũng ổn, cũng chỉ là lao động chân tay cũng cực và chỉ đủ lo bản thân a, a còn phải đi làm về góp với gia đình a nữa (vì gđ a cũng ko không khá gì). Nhiều lúc, em nghĩ ty đâu phải dựa trên trình độ, bằng cấp gì, miễn biết yêu thương nhau là đủ, nhưng gia đình e lại bảo: "Đúng 1 phần thôi con à, cũng chỉ muốn tốt cho con, trình độ, bằng cấp không quyết định tình yêu nhưng nó cũng phản ánh cái tương lai sau này. Đó là điều kiện cần để có một công việc tốt, quen người có những cái đó không chắc là sẽ tốt nhưng là an toàn hơn cho tương lai của bản thân. Ừ thì dù gì thì yêu nói không cần cái nền tảng vật chất cũng không đúng, cái nghèo khổ nó cũng dần bào mòn cái ty xây đắp :(...Rồi sau này chồng có thu nhập thấp hơn vợ thì sao? Người ta có cảm thấy tự ái không? Liệu con có vui khi thấy chồng ng khác thành đạt hơn? Là chỗ dựa vững chắc cho vợ hay chồng con dựa con?...". Rồi còn khác xa trình độ sẽ không hợp nhau về lối sống, tính cách này nọ,...(Đúng là quen nhau 1,5 năm, nhưng e toàn chia sẻ và ngta thì rất chi là ít nói. Nhiều lúc cạy cái miệng ra cũng không nói nửa chữ, không mở lòng nhiều với e mà chả hiểu sao yêu nhau đc mới hay). Nếu nói về vấn đề này thì nhiều ng lại bảo đã là ty mà còn phân biệt này nọ thì không phải, nhưng cái gì cũng đắn đo cho tương lai sau này nữa, e đang đứng giữa dòng dù rất thương ngta. Bù lại a ấy cũng hiền lành, chăm làm, làm ra làm, chơi ra chơi rạch ròi nhưng lại rất ít nói. Ngoài cái đó còn là vấn đề khoảng cách địa lý nữa, gia đình e còn mỗi đứa con út này, ba mẹ rất cưng chiều em và có nguyện vọng học xong e phải về (chị đầu mất, chị t2 đã có gd riêng) nhưng nếu lấy a ấy thì e phải ở đây :-( ...trong khi gia đình anh ấy rắc rối, phức tạp lắm (có thèn e đi bụi, hư hỏng nó từng chửi cả e và a nó, gd có 1 vài ng hở tí là nói những lời không hay, nhà đông con...) e không thích, còn a ấy về thì ba mẹ e dù gì đã thành kiến rồi, mà không bằng cấp về ngoài kia rồi làm việc gì, năm sau e ra trường rồi còn tính học lên nữa, thế mà giờ dẫn chồng tương lai về mà như thế này thì ngta đàm tiếu đủ thứ :-< . Mọi người cho e lời khuyên :-(