Các bạn đã từng trải qua tình huống yêu người làm cùng công ty bao giờ chưa nhỉ?

Mình từng có một mối tình cũ, là yêu người cùng công ty. Bản thân mình thì cảm thấy ông bà ngày xưa nói không sai, các mối quan hệ kiểu “con thầy, vợ bạn, gái cơ quan” là nên né né vì cũng lắm điều phiền phức. Mình thì cũng có một chút vui và vài chút phiền.

Hồi đầu thì cảm thấy vui lắm, lúc mới đầu cưa cẩm nhau và hơi có tình cảm ấy, là giai đoạn đầu của tình yêu ấy. Cảm thấy vui vì cả ngày nhìn thấy người ấy, ra vào gì cũng nhìn thấy nhau. Thỉnh thoảng vô tình cũng bị trêu một chút, thì tìm cách tránh né nhưng trong lòng vui lắm ấy. Sau này quen nhau chính thức, cũng giấu giếm bao bận rồi bị cả nhóm phát hiện ra, thế là thôi quen nhau luôn chứ ngại gì nữa.

Nhưng rồi cái phiền là ở chỗ, mình vui vẻ hay giận dỗi gì nhau thì cả công ty cùng biết. Mình có chuyện gì thì cả team cùng biết và hay xen vô trong khi hai nhân vật chính thì rất ngượng ngùng. Rồi tụi mình đổ vỡ, cả công ty cũng biết và lúc đấy thật chỉ muốn chuyển luôn công ty để tránh những câu hỏi và tránh luôn cả người cũ. Cái cảm giác mà mình đau lòng, mình buồn phiền nhưng vẫn nhìn thấy người yêu cũ ở trước mặt ấy, đau lòng thự sự luôn ấy.

Nên sau này rút kinh nghiệm, yêu và lấy người ở ngoài công ty cho khỏe. Niềm vui kéo dài chẳng bao nhiêu cả mà chỉ thấy những sự khó xử lúng túng mà thôi…