đọc vào chắc mọi người cười e và nói e ngây ngô, nhưng thực sự tại tính e ko lãng mạng dù là con gái, hơi khô khan.


Bạn trai e hỏi : "e sẽ yêu a đến bao giờ"


1 là trả lời trăng hoa mây bão : iu đến khi suói mòn biển hết cá, iu đến khi tim ngừng đập, trái đất ngừng quay, ...........


2 là trả lời sự thật


e nói luôn là đến khi nào a hết yêu e


rồi ng iu e tra lời : ngu di e, a iu e.


thế là sao nhỉ? ban trai e hỏi câu này là lần 2 rồi, hình như ko hài lòng lắm.


ai có câu trả lời hay hoặc thấy mình thích ng iu trả lời thế nào thì xin chỉ giáo e với.


a chị nào có kinh nghiệm chia sẽ với e cách trả lời những câu thế này nha


e iu a nhiều bao nhiêu?


hoặc trước a e đã yêu mấy ng


mấy câu đại khái như thế. cám ơn mọi người ạ.