Tôi đã qua 1 lần đò ( có lẽ vì đứng chữ Đinh chăng *ĐINH TỴ* ?), tôi cần tìm 1 người đàn ông thật lòng, biết cảm thông và biết chia sẻ với tôi những khó khăn trong cuộc sống ( tôi có đòi hỏi cao quá không nhỉ?).Tốt nhất là những người đã bỏ vợ hay vợ mất và đã có con ( vì nguyên nhân chúng tôi chia tay cũng vì con cái). Lớn hơn tôi từ 5 đến 10 tuổi, có công việc ổn định.


Tôi hình thức bình thường, khả năng kiếm tiền, đủ nuôi sống 1 gia đình nhỏ, rất chiều chồng và yêu trẻ nhỏ, nấu nướng cũng không quá tệ.


Hy vọng cuộc đời của tôi sau này sẽ gặp được người yêu thương tôi thật lòng, vì trên đời này vẫn còn nhiều người tốt mà phải không các bạn?


Tôi phải lên đây tìm bạn vì tôi ít có cơ hội gặp gỡ và giao lưu, cho nên khi mở topic này, tôi rất hy vọng gặp được những người đồng cảm và có ý định nghiêm túc như tôi.