Anh khá xấu trai, cao 1m62, mũi to, mắt một mí, cận nặng, gần 80kg. Tôi đang thích anh, sợ sẽ yêu anh mất thôi.


Tôi 22 tuổi, xinh và có công việc ổn định, lương cao. Gần đây tôi được giới thiệu một anh, nhà gia giáo, công việc tốt, có điều kiện. Gặp mặt lần đầu tôi chỉ nhìn qua một cái thấy không có gì đặc biệt, cảm thấy không thích nên không quan tâm. Về nhà hai đứa có nhắn tin nói chuyện với nhau, anh nói chuyện rất chán, tôi chưa gặp ai như thế. Thêm nữa 28 tuổi rồi anh chưa yêu ai, cũng chưa đi cùng con gái bao giờ. Chẳng hiểu sao tôi cứ gợi chuyện ra để nói với anh rồi lại đợi chờ tin nhắn. Anh cũng thất thường, hôm nhắn tin hôm không, chưa bao giờ gọi điện cho tôi. Về ngoại hình anh khá xấu trai, cao 1m62, mũi to, mắt một mí, cận nặng, gần 80kg. Tôi trước giờ rất đề cao ngoại hình, cũng đặt ra tiêu chuẩn người yêu vì tôi yêu cái đẹp, sau này muốn sinh ra những đứa trẻ xinh đẹp.


Tôi đã chia tay người yêu cũ được một năm (mối tình này kéo dài 3 năm), yêu lâu nên chán nhau rồi chia tay. Anh đẹp về mọi mặt, công việc tốt, tính cách khôn khéo, hiểu tâm lý người khác, lại có ngoại hình nhiều người mơ ước, cao 1m7, da trắng, tập gym thường xuyên. Vậy mà nhiều lúc tôi vẫn chê anh ấy lùn, mặt không được đẹp. Giờ không hiểu sao tôi lại thích anh lùn kia, rất thích. Tôi cứ tiếp tục sẽ yêu anh ấy mất. Xấu thì đã đành rồi lại còn lùn sau này con cái không được cao, đi ngược hoàn toàn tiêu chuẩn cái đẹp của tôi. Tôi phải làm sao đây?