Lần đầu tham gia webtretho. Nhờ mọi người tư vấn giúp tôi với !




Tôi 22t bề ngoài luôn mạnh mẽ, cá tính nhưng bên trong rất yếu mềm, nội tâm khá phức tạp. Và tôi đã gặp anh 29t, phong lưu, thích đổi gió, long nhong suốt ngày, khá là ngây thơ, tôi làm bạn với anh được 1 năm và yêu nhau được 1,5 năm.




2 chúng tôi trải wa khá nhiều niềm vui, nỗi buồn. Tôi hoc hỏi ở anh nhiều điểm tốt và ghét vài điểm xấu của anh nhưng tôi yêu và tôi cho qua. Anh dễ thương, trong sang, biết quan tâm nhưng đôi khi vô tâm quá đáng. Anh không ruou bia, thuoc lá, là dân tập gym nên khá khỏe mạnh. Nhưng tôi buồn ở anh là anh chưa có việc làm. A cứ long nhong đi chơi, tụ tập bạn bè café, off bang đánh game miếc. Nếu anh có việc làm ổn định thì có lẽ anh là người đàn ông hoàn hảo nhất của đời tôi.




Và rồi bà chị họ tôi biết điều này, chị làm mai cho tôi một chàng trai khác. Anh khá cao to, đẹp trai hơn btrai tôi, sự nghiệp thăng tiến. Anh còn nói sẽ theo đuổi tôi. Thật sự tôi có chút say nắng với anh nhưng tôi lại nói thẳng với anh rằng mình đã có bạn trai. Tôi yêu btrai của tôi và muốn công bằng cho btrai nên nói vậy.




Tôi cũng không hiểu tại sao anh biết tôi có btrai mà vẫn cố rủ đi chơi xem phim hoài, nhưng chị tôi cũng khuyên rằng nên đi chơi chung xem sao. Không quen thì làm bạn.


Dần dần tôi cũng bắt đầu say nắng anh thật rồi. Đi chơi với btrai, ôm btrai mà cứ lo sợ anh kia nt cho mình đột xuất, cảm thấy có lỗi vs btrai quá.




Chị em nhà tôi thì khuyên tôi nên chia tay btrai đi, tuy biết btrai mày tốt, de thương và lo lắng cho mày lắm nhưng nó không có sự nghiep thì tương mày biết làm sao… ? Nếu tôi quen anh kia thì sẽ không lo về vật chất lẫn tinh thần ( chị tôi quen biết anh ấy khá lâu nên cũng rõ anh ấy ra sao nên mới dám làm mai cho tôi và nói như vậy ). Tôi cũng nhiều lần khuyên bảo btrai, nói móc, nói thẳng, nói xiên, nói xéo gì tôi cũng nói hết rồi, khuyên btrai đi làm kiếm việc gì đó, mà btrai lại nói “ Đó là chuyện của anh, em lo cái tốt nghiệp của em đi, vả lại anh chỉ mới tot nghiep 12 thôi, giờ đi thi DH cũng mất hết 3 4 năm rồi, oải lắm. Trong thời gian này a phụ gia đình rồi sau này anh ra làm ăn riêng, kinh doanh riêng, nghề nào cũng là nghề, cớ gì phải làm công ty này kia. Anh mún làm chủ hơn làm công ăn lương cho ngta"




Tôi không biết tôi phải đợi a bao lâu nữa. Tôi đang mún có sự chắc chắn chứ k phải là hy vọng rồi thất vọng. tôi thì không muốn nói nhiều vì thậm chí mẹ của btrai còn không bắt đi làm thì huống gì tôi chỉ là bgai. Btrai tôi thong minh, cũng có tài ăn nói, khiến mọi người vui không thua kém anh kia nhưng btrai không biết tận dụng tài năng mình đang có mà áp dụng vào công việc.




Đôi lúc tôi suy nghĩ dữ lắm, nếu quen btrai típ tục thì sẽ được btrai yêu thương, chiều chuộng, khi tôi giận thì btrai rối rít xin lỗi. Còn quen anh kia thì tôi biết chắc rằng tôi sẽ nhún nhường anh, vì anh ngoại giao khá nhiều, tính tôi hay ghen, sỡ hữu. Ừ thì cho là tôi kiềm nén được, nhưng sợ rằng khi tôi giận dỗi anh có chiều chuộng, rối rít xl như btrai tôi không ? Vì anh nói với tôi rằng anh không thích bgai trẻ con. Mà cgai mà ko trẻ con, nhõng nhẽo vs ng yêu ?




Tôi đi chơi với anh kia chắc cũng 10 lần nhưng đã tặng quà tôi đến 3 lần.. Nhận quà nhiều quá tôi đánh liều thử hỏi với anh rằng : " e có bf rùi sao a vẫn thich e vay, a đừng thich e nua, ko thui e sẽ thich a that đó" ....Anh tl :" có gì đâu em, bf hay gf gì thì cũng chỉ là friend thôi, quen nhau 5 7 không hợp chia tay cũng là chiện bình thường, đừng có gấp gáp, cứ suy nghĩ thêm đi, anh sẽ cho em thêm thời gian, vậy nha"


... Đôi lúc tôi cảm thấy có sự nguy hiểm ở anh ta, vì biet tôi có bf mà vẫn cưa cẩm, ko bik có vờn tôi ko nữa..




Tôi rối lắm, mọi người cho tôi lời khuyên với. Xin cảm ơn!