tôi và anh quen 2 năm rồi, còn 2 tháng nữa cưới nhau mà tôi thấy mệt mỏi quá, tôi không biết do tôi bảo thủ hay do anh ngày càng cộc tính, nhiều khi tôi chẳng muốn tiếp tục nữa, 2 bên đã đính hôn, giờ này tôi chỉ muốn khóc, muốn chạy đi đau thật xa, muốn trốn tránh hết, iu nhau 2 năm đó là khoảng thời gian hạnh phúc với tính cách hiền lành, ăn nói tình càm của a nhưng giờ này anh k hoàn toàn như vậy nữa, ngày càng ăn nói trống rỗng, nói bảo thủ và ít lắng nghe.tôi mệt mỏi quá mọi người ơi, có lẽ tình yêu màu hồng của tôi nó đã bắt đầu chuyển màu rồi.tuần sau chụp ảnh cưới ngoài đà nẵng, đi ra đó mất 100 cây số đi hơn 2 tiếng đồng hồ.tuần sau cũng là tuần a bắt đầu đi làm nhưng thứ 4 a mới đi làm vì thứ 2 thứ 3 a xin nghỉ để chạy đám cưới vì nhà anh chạy thuê đám cưới, tôi nói anh vậy thứ 5 làm xong thứ 6 xin nghỉ 1 bữa để ra chụp cho nó khỏe chứ gấp quá mệt lắm, nhưng a nói a mới đi làm k xin nghỉ được, a nhất quyết k chịu và nói 2 bữa đủ chụp rồi, ưng thì chiều thứ 6 ra rồi thứ 7 chụp rồi chủ nhật về, còn k ưng thì thôi chứ a k có thời gian và a k xin nghỉ được, mới đi làm phải đàng hoàng, ôi trời tôi như rụng rời với cách nói chuyện đó! nói k có xưng hô cũng chẳng có nhã nhặn!giờ tôi chẳng muốn chụp hay cưới gì nữa, tôi cũng chẳng biết tôi đúng hay sai? xin mọi người tư vấn giúp và cho 1lời khuyên chân thành!giờ chỉ muốn khóc!:((:((