Thật khó nói lên cảm xúc của tôi lúc này vì tôi đang đăng một mẫu tin tàn nhẫn nhất trong cuộc đời tôi. Nhưng tôi mong sẽ tìm được một "đồng minh" và chia sẻ với những khó khăn mà tôi đang phải chịu.


TÔI MUỐN CHO CON NUÔI


Đó là tất cả những điều tôi cần chia sẻ với các bạn, và mong các bạn nếu có vô tình đọc qua những dòng tin này sẽ giúp tôi tìm người thật sự có tâm và hoàn toàn nghiêm túc khi nhận con trai của tôi. Hiện giờ tôi đang mang thai bé đến tuần thứ 27 và theo bác sĩ cho biết thì ngày 4/10 tôi sẽ sinh em bé, bé là trai.


Không một người mẹ nào đã mang thai con đến chừng này thời gian mà lại có ý nghĩ tàn nhẫn đến như vậy nhưng mọi người ai ai cũng có những hoàn cảnh riêng của nó. Tôi suy nghĩ nhiều mới đi đến quyết định như vậy.


Khi phát hiện mình có mang, tôi bàng hoàng và chưa chuẩn bị tâm lý, cũng có ý định phá nhưng đứa bé đã 2 tháng rồi. Bé đã có một chút tượng hình và tôi không thể làm chuyện tệ hại này được, nó sẽ ám ảnh tôi cả đời vì tôi đã "giết người".


Hiện giờ tôi đang khó khăn về tài chính và nếu bé sống với tôi bé sẽ khổ vì bé không được gia đình tôi công nhận, tôi và bé sẽ sống trong sự xa lánh và ánh mắt nghi kỵ của người đời. Tôi không muốn con tôi có một kết cục như vậy ngay khi nó vừa chạm đất.


Nếu ai đó có đọc qua những dòng này hãy chân thành giúp tôi tìm một gia đình có đủ cha đủ mẹ, là một gia đình yên ấm. Các bạn có thể liên hệ với tôi theo Tel:0903998461. Tôi sẽ trình bày rõ hoàn cảnh cũng như tình hình sức khoe của tôi hiện giờ


TẤT CẢ NHỮNG THÔNG TIN NÀY ĐỀU HOÀN TOÀN NGHIÊM TÚC VÀ KHÔNG HỀ MANG TÍNH ĐÙA GIỠN