Tôi là người sống khá khép kín. Từ lúc đi học tới lúc ra trường, tôi hầu như chỉ thui thủi 1 mình vì gia đình tôi là 1 gia đình gia giáo. Không cho phép tôi tiếp xúc với bất kỳ ai. Không bạn bè, cả trai lẫn gái. Xung quanh tôi chỉ có 4 bức tường. Con đường duy nhất tôi biết khi sống ở thành phố này là từ trường về nhà. Sau này là từ công ty về nhà. Tôi có thể bị lạc nếu đi sai tuyến đường quen thuộc.


Tôi đi làm. Thật bỡ ngỡ vì lần đầu tiên tôi bước ra khỏi 4 bức tường quen thuộc của mình. Tôi choáng ngợp nhiều thứ. Lúng túng vì cách cư xử giữa người và người, lúng túng trong việc xử lý công việc, điều mà tôi không học được ở trường.


Tôi gặp anh. Anh là đồng nghiệp tôi, đã có vợ, thông minh, điển trai và rất giỏi giang. Anh hướng dẫn tôi từng bước để tôi có thể hòa nhập với môi trường mới. Giúp tôi phát huy khả năng của mình để hoàn thành tốt công việc. Tôi quý mến anh như người anh trai. Tôi không hề để tâm những đụng chạm vô ý, (theo tôi lúc đó là vô ý, sau này mới biết là cố ý).


Mọi chuyện vỡ òa khi 1 lần chỉ mình tôi ở công ty vào buổi trưa. Anh xông thẳng vào tôi, giữ chặt lấy mặt tôi và hôn tới tấp lên má tôi, trán tôi và môi tôi bỏ ngoài tai lời nhắc nhở của tôi:"Anh nên nhớ là anh đã có vợ". Anh bảo:"Có vợ rồi cũng hôn em được vậy" và ôm siết lấy tôi. Người tôi như mềm nhũng cả ra, không còn sức chống cự, vì anh là người con trai đầu tiên chạm vào người tôi.


Không hiểu sao tôi lại để cảm xúc trược dài để rồi sau này tôi lại vùng vẫy tìm lối thoát.


Một số bình luận có thể bạn thích


That la lieu linh! Song co ly tri di chu top oi, dung lay con tim ra ma bien ho nhe. Thu hanh phuc dam dap tren noi dau va nuoc mat cua nguoi khac khong bao gio co QUA tot dau. Nhan qua nhan tien het :Thinking:



Bạn nên tránh tiếp xúc với ng đàn ông đó...


Buổi trưa không có ai thì bạn cũng nên đi ra ngoài đừng ở lại cty 1 mình tạo đk cho những ch như thế tái diễn...


Nếu bạn là ng tốt hãy nghĩ cho gia đình,cho vợ con của anh ta...


Nếu bạn ko tốt được như thế thì hãy nghĩ cho bản thân mình....


Chuyện của bạn và anh ta sẽ ko đem đến điều gì tốt đẹp...


Hãy biết quý trọng bản thân mình bạn nhé....



that's so crazy ,..... stop đi bạn ơi, bằng mọi cách và bằng mọi giá...sao lại có thể yêu người đàn ông như vậy. Cuộc đời còn nhiều giai tốt lắm...hãy cố gắng đi chơi với bạn bè, và đừng để cho hắn ta có cơ hội ở riêng với bạn.



nếu cần người nói hộ với vợ tên kia thì cứ đưa số vợ hắn lên đây ... :) sẽ có người giúp bạn



Duyên đến có ngăn duyên cũng đến.


Tình đi có níu tình cũng đi.:RaisedEye



Chị không nên làm người thứ 3, vì như thế là chị đã làm khổ một người cũng là phụ nữ như chị, làm khổ trẻ nhỏ, và làm khổ cho chính chị! chị hãy dừng lại đi chị ơi!



Bị lừa cả tình lẫn tiền. Người con gái chưa chồng cặp với đàn ông có vợ, nghĩa là người con gái đã thiệt thòi vì không có danh phận, thì ít nhất cũng phải moi được tiền của hắn để bù đắp. Chủ top vừa bị hắn dày vò thể xác, lại còn cam tâm tình nguyện mất tiền để bị lạm dụng td, chưa kể nếu bà vợ ghen kia mà cho một ca acid thì còn gì là thân?


Hãy nghĩ tới dung nhan của mình khi bị tạt acid mà tỉnh táo dừng lại đi bạn ơi!



Đàn ông, dù cho đã có vợ và không muốn bỏ vợ, hầu hết đều muốn có cảm giác lạ.


Bắt đầu là đụng chạm, thăm dò. Nếu bạn không phản ứng mạnh, họ sẽ tiến tới một tí, cầm tay, rồi ôm hôn. Lúc này thì đến ông nào "đàng hoàng" lắm cũng không thể nào tự mình dừng lại được, "còn 1 tí nữa là ... ngon lành rồi", rồi cứ thế tiến tới, bạn và anh ấy cùng đốt nhà anh ấy và chặn đường sống của chính mình.


Thật sự thì mình không có ấn tượng tốt về những người con gái thụ động như bạn. Nhút nhát, lười biếng làm mới mình, lười biếng tạo cơ hội cho mình, lười biếng suy nghĩ... và khi có chuyện xảy ra thì lại đổ lỗi cho sự khép kín của mình (suy cho cùng cũng do lười biếng mà ra).


Bạn đã dại dột đi phá nhà người ta và tự cho rằng mình không còn sức lực để thoát ra khỏi cám dỗ, không thể nghỉ việc, không thể.... Bạn xem một kịch bản đang rất gần bạn nè:


Anh chàng kia vẫn "yêu" bạn, nhưng rồi, người của công ty bắt đầu nhìn bạn với ánh mắt nghi ngờ, dè bỉu, chẳng có chuyện gì che dấu lâu được đâu bạn, nhất là giữa những người "yêu" nhau. Người ta sẽ bắt đầu xì xào chuyện của bạn. Cô vợ anh kia, vốn rất ghen, bắt đầu nghi ngờ về những vật dụng mới mà anh ta mua về rồi tìm hiểu về mối quan hệ mới của chồng. Mấy thằng hèn như anh "người yêu" của bạn sẽ chẳng giải quyết được chuyện gì đâu, vợ quát lên một tiếng thì sẽ khai thật ra hết cho mà xem. Rồi cô vợ kia sẽ gọi đến nhà bạn thông báo cho cha mẹ bạn biết, thông báo lên công ty hoặc bạn bè anh kia, và tệ hơn, đến gặp bạn cạo đầu bạn ra bôi vôi lên trán bạn mang ra đường cho thiên hạ thấy rõ mặt kẻ giật chồng người ta.


Bạn đừng lo vì "anh sẽ giết tôi mất, sẽ làm tôi mất mặt ở công ty", bạn có "mặt" nào đâu mà mất, nếu sợ "mất" bạn đã chẳng cùng anh kia làm cái việc đồi bại đó. Bạn cũng đừng lo gia đình bạn sẽ "không giết tôi như anh mà đem chôn sống tôi luôn", ba mẹ bạn nếu biết chuyện này, họ sẽ tự "chôn sống" họ trước.


Hù bạn cho bạn sợ thôi, nhưng mà mình nói thật, cuộc sống mà, chuyện gì cũng có thể xảy ra.


Dừng lại trước khi quá muộn nhé



Được bao bọc quá mức nên sức đề kháng của bạn này yếu .


Nếu anh ta yêu bạn có khi HC khuyên bạn đốt cháy với anh ta thật .:rolleyes: Nhưng đằng này rõ ràng chỉ là sự lợi dụng , người thiệt thòi ngay trước mắt là bạn . Chẳng đáng tí nào .


Chỉ còn cách tách biệt hẳn cuộc sống bạn ra khỏi con người đó . Đổi chỗ làm , thay số dt . HC nghĩ bạn được học hành đến nơi đến chốn nên kiếm công việc mới không khó. Đừng nghĩ mình trốn tránh . Chỉ là bạn không muốn bị hắn ta quấy nhiễu . Cũng đừng nghĩ mình hèn nên mình ko dám quậy lớn chuyện . Nghĩ đơn giản cơ mình chưa đủ mạnh không ứng phó nỗi với sự tráo trở của miệng lưỡi ngta . Nên vì chính mình,


mình im lặng .


Ai cũng khuyên STOP mà bạn cứ tiến thì hậu quả còn khiếp hơn bạn SỢ nữa đấy .



Đã có câu thế này " Bồ bịch chỉ là phù du, thầy u mới là vĩnh cửu"


Bố mẹ bạn nuôi bạn ăn học, đi làm kiếm tiền có phải để bạn mang tiền đi cho giai như thế đâu?Mà cái thằng zai đấy lại là thằng công nhân đào mỏ chính hiệu đấy ạ.Số tiền bạn cúng cho nó từ trước tới nay sao ko đưa cho bố mẹ mua sắm đồ đạc cho gia đình, cho chính bản thân 2 cụ hay để 2 cụ giữ lại thành 1 món của hồi môn cho mình?Tiền không quan trọng nhưng đồng tiền mình vất vả làm ra phải được đầu tư vào 1 chỗ xứng đáng chứ.Bạn nghĩ xem phải không?


Không có gì là không thể, đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh,cho 1 cá nhân nào đó.Cuộc đời mình thế nào la do mình tạo nên bạn ạ.Hãy tìm người xứng đáng để cùng nhau có những ký ức yêu đương đẹp đẽ, đáng nhớ.



Là sao, chuyện sáng tác à.


Nhưng ngoài đời thật có thể có đấy, không y đúc sì hệt nhưng mà na ná thì cũng nhiều phết.


Bạn tớ, tầm 30 rồi nhá, không phải là cô bé ngây thơ ngơ ngác bước ra từ cung điện vàng son đâu. chồng giỏi con ngoan, bản thận bạn tớ thì xinh xắn, thành đạt.


Thế mà ma xui quỷ khiến thế nào lại bập vào một anh chàng đẹp mã, tài năng nhưng keo kiệt bủn xỉn (với bồ - tất nhiên) đến khó tin. Lương lậu lão chuyển khoản thẳng vào tài khoản vợ. Túi luôn luôn rỗng - bạn tớ đi ăn đi chơi với lão toàn bị gài vô thế phải trả tiền.


Chả hiểu thế quái nào mà con bạn tớ dứt mãi ko ra. Tớ đồ rằng đó là tình dục, có thể bạn tớ thỏa mãn khi ở bên lão ấy. Chứ tình yêu, tình thương thì chả có quái gì. Tớ đã ở bên cạnh nó từ đầu đến cuối cuộc tình trái khoáy, vô lý và khó tin mới tin được đấy. Khuyên lăn ko ăn thua nhé, đã đập đồi đập gối cam kết với tớ rằng lão ý bần tiện, ích kỷ, chả yêu đương gì đâu, chỉ cần có người bù vào chỗ khuyết khi hắn ta xa vợ, quyết tâm ghớm ghê cắt đứt mọi liên lạc chừng vài tuần, ấy thế mà mấy hôm sau lại mắt sưng húp đến thú tội -Tớ biết bạn tớ cũng dằn vặt lắm, tâm nó lúc nào cũng thấy bất an, bản thân lúc nào cũng thấy mình khốn nạn


Nhưng ko cưỡng được.


Hic, tớ thương bạn nhưng thật cũng không hiểu nổi cảm xúc của loài người.


Có nhiều chuyện thật sự, thật sự khó tin nhưng có thật.


Tớ chỉ còn biết đợi tới ngày cả 2 tên no xôi chán chè mà tự động buông nhau ra thôi.