Sinh nhật đầy năm con trai


8h tối vợ mở hết các quà sinh nhật của mọi người tặng con trai, sau khi tổng kết quà của bà nội và 2 chú bĩu môi, dè bỉu: "cả 3 mẹ con mà chỉ có từng ấy quà" ý chỉ là không bằng so với quà của bà ngoại, cậu và dì của con trai, chồng im lặng quay mặt đi chỗ khác không nói gì.


9h tối 1 chú ruột và 1 chú họ vượt trên 12km lên đưa quà sinh nhật của bà nội vưà gửi bưu điện ra hơi chậm, trưa chú lên chưa nhận được nên chưa có đưa lên cho cháu được, nhìn 2 chú vượt "con đường đau khổ" là con đường 32 gần Nhổn lên cho kịp ngày sinh nhật con trai mình chồng cảm động rơi nước mắt, chợt nhớ lời vợ nói lúc nãy cảm thấy nhói đau trong lòng.


6h00 tối chồng đi làm về đói bụng buổi trưa ở cơ quan ăn suất cơm bụi có 10k, vào bếp lấy nắm xôi (suất ăn buổi sáng) mà vì dậy muộn sau 1 ngày tổ chức sinh nhật cho con trai nên chưa kịp ăn đưa lên mồm ăn cho đỡ đói, vợ bế con ngồi bên cạnh chồng, chồng đưa miếng xôi vào miệng và nói "xôi này bắt đầu có mùi rồi" vợ kêu: "thùng rác nhà mình thối quá". Chồng bảo ""anh đang ăn xôi", vợ chuyển con sang tay chồng rồi đứng lên lôi thùng rác ra đổ và lớn tiếng "tao làm chồng trong cái nhà này cho rồi". Chồng đưa miếng xôi lên cổ họng đắng ngắt suýt nghẹn và không thể nói lên được điều gì.