Sau khi tôi kết thúc mối tình 8 tháng với một anh học chung trường đại học. Thì sau một thời gian tôi gặp được đối tượng mới. A là một chàng trai cao ráo, bề ngoài chuẩn soái ca. Đúng chuẩn nét tổng tài bên Trung Quốc. Anh đem cho tôi cái nhìn thiện cảm với những hoạt động anh hay làm cho xã hội và cả việc anh đi chùa thường xuyên. Chúng tôi quen nhau trên app hẹn hò blued. Sau khi nhắn tin được một khoang thời gian thì tôi quyết định kết bạn zalo để dễ dàng trao đổi tin nhắn. Lúc đầu anh nhẹ nhàng, kiểu quan âm tôi rất nhiều từ những việc nhỏ nhất, không để tôi phải buồn, phải lo bất kì giây phút nào. Cho đến khi lần gặp đầu tiên, chúng tôi cũng trải qua cuộc gặp gỡ bình thường. và tất nhiên không có làm chuyện đó. Qua ngày đó tôi với anh vẫn trò chuyện bình thường với nhau trên các nền tảng xã hội. Chăm chỉ trao đổi thông tin, chăm tương tác với nhau qua các bài viết, qua các story tồn tại 24h. Trãi qua những ngày nhắn tin thân mật thì buổi gặp gỡ thứ 2 cũng sảy ra. Lần này chúng tôi đã làm chuyện ấy, có lẽ vì tôi dễ dãi cũng là vì anh quá đẹp trai. Chúng tôi ăn nằm cùng nhau trong căn nhà trọ nhỏ. Hơi thờ ấm nòng của anh phà vào cổ, vào tai, vào môi tôi mỗi lúc một ấm dần lên. Đôi bàn tay chắc khỏe mà vô cùng mền mại, anh dần dần chiêm lấy thân xác tôi một cách chọn vẹn. Dó có vè là một đêm tôi không thể nào quên trong cuộc đời tôi. Khi QH xong anh còn thể hiện bản lĩnh của một người đàn ông vô cùng ga lăng, lịch thiệp. Anh massa vùng dưới cho tôi, anh lao những dòng chất lõng trắng đục trên cơ thể tôi,...Điều đó càn làm tôi thêm thích thú với người đàn ông này. Qua ngày hôm nay trong đầu tôi toàn hình bóng của anh, chúng tôi cũng tiếp tục trò chuyện cùng nhau. Nhưng tôi nhần ra sự chủ động cảu tôi. Anh ít chủ động nhắn tin với tôi hơn, các cuộc trò chuyện trở nên ít đi. Dần dần tới đình điểm cảu sự chịu đựng. Tôi nói rỏ với anh về chuyện tôi cam nhận được sự thờ ơ của anh với tôi Anh bảo"Do em suy nghĩ nhiều thôi, anh vẫn như vậy mà". Tôi cũng nghĩ là bản thân đã suy nghĩ quá nhiều nên cũng cho qua chuyện ấy. Thì ngày hôm qua tôi có ngõ lời rủ anh đi dạo, anh từ chối. Tôi im lặng một hồi lâu mới nhắn lại bài tỏ càm giác nhớ nhung của tôi về anh. Nhưng anh không rep tin nhắn. Mãi  cho đến 2 tiếng sau anh trã lời tôi. Từ đó xung đột lên cao, anh xóa biệt danh của tôi trên mess, tôi cũng xóa của tôi trên đấy. Từng dòng tin nhắn xuất hiện với hàm ý hết thcs mqh tìm hiểu này. Tôi hói lý do, tôi không niếu kéo bởi vì tôi biết anh chán tôi rồi. Anh có được cơ thể tôi nên anh chán tôi. Còn về phần anh, anh bảo tôi" Qúa trẻ con" vấn đề này thì tôi ghi nhận, vì mỗi người sẽ có cách nhìn nhận khác nhau về một thứ gì đó. Đối với anh như thế này nhưng đố với người hác chưa chắc là vậy. Như vậy mối quan hệ tìm hiểu của tôi kết thúc sau 2 tuần nhắn tin và một lần ăn nhau. Sau khi kết thức tôi cũng vui vẻ đón nhận nó. Nhưng có vẻ đặt quá nhiều hy vộng cũng như tình cảm cho mối quan hệ này nên tôi có buồn. Đặt mình nằm trên chiếc giường 2 đứa từng nằm chung tôi nhớ từng tiếng nói, từng hành động của anh. Anh ôm tôi trong lòng hai bàn tay nắm chặt vào nhau trao cho nhau n hững cái hôn. Tuyệt thật, nhưng cái gì cũng mất thôi. Không có gì tồn tại mãi mãi ngoài tình yêu mà cha, mẹ dành cho con. Hiện tại tôi đang buồn nhưng cảm thấy cũng tốt vì ít ra được biết câu trả lời của anh. Tôi không còn suy nghĩ khi chờ tin nhắn anh, tôi không còn cẽ ra khung cảnh anh đi chơi,... Cảm ơn anh đã đến trong lúc em cô đơn nhất mang cho em năng lượng tích cực rồi anh đi để lại cho em một bài học về lớn tình cảm. Em không trách anh bỏ em, má em trách bản thân không nếu giữ cảm xúc của anh bên em lâu nhất. Thôi các bạn nào trong mối quan hệ tìm hiểu thì nên cẩn thận nha. Không nên cho người khác tất cả những gì mình có. Khi nào chắc chắn thì hẵn cho cũng không muộn. Chúc bạn một ngày vui vẻ nhá. Love u.