Tôi 30 tuổi. Cô ấy 23 tuổi. Tôi từng thất bại trong chuyện tình cảm bởi người cũ lừa dối, một thời gian sau tôi quen và yêu vợ sắp cưới bây giờ. Chúng tôi quen nhau qua facebook, cả hai đứa cùng quê, sau một thời gian tâm sự, chuyện trò chúng tôi gặp mặt và đi chơi với nhau dần nảy sinh tình cảm. Thời gian quen nhau tôi cũng tâm sự và chia sẻ với cô ấy tất cả những chuyện trong cuộc sống từ tuổi thơ, quá khứ và hiện tại đã từng yêu đương và trải qua bao nhiêu mối tình mà không hề dấu diếm bởi tôi nghĩ. Nếu yêu thì cô ấy sẽ chấp nhận. Cuối cùng, cô ấy cũng nhận lời yêu tôi và chúng tôi vượt quá giới hạn.



Tôi không ngạc nhiên khi cô ấy đến với tôi không còn trong sáng bởi chuyện quá khứ ai chẳng có, mình có trong sáng đâu mà đòi hỏi cô ấy phải trong sáng ? Tôi cũng không có quyền nói tha thứ hay chấp nhận cô ấy bởi tôi chỉ là người đến sau, chuyện đó là chuyện xảy ra trước khi đến với tôi và đó là cái quyền của cô ấy. Tôi chỉ nghĩ đơn giản là yêu thì chấp nhận, và con người phải có lòng bao dung, có lòng nhân từ và rộng lượng. Tôi đón nhận cô ấy bằng tất cả yêu thương, tình cảm và sự chân thành của mình.



Tôi là người đàn ông trải đời, vật lộn với cuộc sống và tự vượt lên chính bản thân mình. Chính vì thế tôi được lòng rất nhiều bậc phụ huynh mà tôi từng đặt chân tới hay các cô gái yêu thương, muốn gửi gắm con cái hay tình yêu nơi tôi. Nhưng tôi không thích vậy và tôi chỉ lấy người tôi yêu, tôi tìm hiểu. Tôi chỉ dạy cô ấy nhiều thứ trong cuộc sống, dìu dắt và rồi cô ấy trưởng thành hơn. Ngày mới vượt quá giới hạn, tôi ôm cô ấy vào lòng và bảo : anh không bận tâm em còn cái màng trinh ấy hay không. Hôm nay anh ở đây và đến bên em, sẽ là người yêu thương và là chồng em nên em đừng bận tâm về chuyện cái màng trinh đó. Cô ấy hạnh phúc, ôm tôi khóc. Cũng nhiều lần tôi hỏi và muốn cô ấy tâm sự thật thà về quá khứ để tôi hiểu hơn về cô ấy mà biết đường chia sẻ, chỉ bảo cho cô ấy chứ không hề có ý dùng nó để đay nghiến cô ấy. Nhưng cô ấy không hề nói và vẫn dấu nhẹm. Do bận công việc nên tôi cũng ngơ đi mà không tìm hiểu sâu. Đến một ngày, cô ấy khao khát có con, và lo sợ không thể sinh con. Bằng trực giác tôi biết cô ấy đã từng sống chung và từng phá thai. Tôi hỏi thì cô ấy cũng thừa nhận tất cả và kể cho tôi biết rằng cô ấy yêu người đó hơn ba năm, sống chung gần 2 năm khi đang học cao đẳng, mới chia tay được hơn hai tháng rồi bắt đầu yêu tôi. Hỏi kỹ hơn cô ấy nói thêm là hồi năm lớp 11 cô ấy từng vào nhà nghỉ với 1 người hơn 6 tuổi nhưng người ta chưa làm được gì. Họ yêu nhau hơn 1 năm hồi cấp 3, có quan hệ bên ngoài…. Tôi thực sự sốc khi biết bạn gái có quá khứ như thế. Mà mới lớp 11 thôi đã vào nhà nghỉ, đã quan hệ bên ngoài, sống chung như vợ chồng với một người đàn ông hơn một năm, từng phá thai. Tôi muốn tìm hiểu kỹ hơn về người vợ sắp cưới của mình nên vào mail, facebook của cô ấy kiểm tra mọi thứ để hiểu rõ hơn về cô ấy. Tôi phát hiện trong thời gian yêu người đàn ông kia cô ấy và người đó thường vừa xem phim s.e.x vừa quan hệ. Khi cả hai chia tay, chuyện quan hệ không xảy ra nữa thì cô ấy thường lên mạng tìm kiếm phim, hình ảnh s.e.x để xem với tần suất 1 ngày một hoặc hai lần. Đến lúc này tôi cảm thấy lo sợ, sợ sau này cô ấy phụ tôi nếu tôi vắng nhà lâu ngày. Chuyện cô ấy sống chung với người cũ hơn một năm, chuyện hai người vừa xem phim vừa quan hệ, chuyện cô ấy bỏ con, chuyện cô ấy tìm kiếm và xem phim một mình trong suốt một năm khiến tôi hoang mang và ám ảnh.



Tôi vẫn yêu, vẫn thương cô ấy và vẫn quyết định lấy cô ấy làm vợ, tôi sẽ chẳng bao giờ trách móc cô ấy và lôi chuyện ấy ra để làm tổn thương cô ấy. Có điều thi thoảng tôi bị ám ảnh. Mọi người cho tôi lời khuyên làm sao để thôi ám ảnh. Và tôi phải hiểu về cô ấy như thế nào khi một cô gái mới lớp 11 đã biết điều đó và đã có một quá khứ như thế ?