chào các mẹ, các chị, các bạnTâm sự ra thì hơi buồn nhưng tôi năm nay 25t, tuổi âm thì 26t cũng có 1, 2 mối tình vắt vai, nhưng đến khoảng 2 năm nay thì không có ai thèm yêu luôn . tôi là kỹ sư tin học hiện đang làm IT cho một công ty chuyên cung cấp các loại máy hàn, hic nói ra hơi xấu hổ vì lương tôi có khoảng hơn 6 chai 1 tý. hic tôi vừa nghèo lại vừa xấu trai có phải do vậy mà tôi ế không.



webtretho



webtretho


webtretho



đây là ngoại hình của tôi, cũng chẳng biết tại sao những cô gái quen tôi đều không thích tôi, tôi cũng cố gắng chăm chỉ học hành, nhưng trình độ có hạn nên đến h sau 2 năm và vài công ty lương cũng chỉ được vậy. hic đôi khi tủi thân chẳng biết làm như thế nào, hàng ngày cắm mặt vào máy tính làm vui, chơi game đọc báo, rồi làm việc. có lẽ tôi quá khô khan hay do tôi quá xấu đến nỗi k có người yêu, hay xin lỗi anh chỉ là thằng IT quèn cho 1 công ty về máy hàn. không lẽ trên đời này không còn thi nở cho tôi ak, hay con gái bây h quá thực dụng. hic tôi nhiều khi cũng cố gắng nhận mấy việc về làm thêm để tăng thêm thu nhập, nhưng có lẽ con gái nghĩ tôi chỉ đi con dream lại chẳng có gì nổi bậy hơn đời, hơn người nên không ai dám yêu tôi, không ai dám gần tôi, đi chơi có lẽ họ cũng ngại vì với cái ngoại hình của tôi có lẽ chí phèo thời hiện đại. hay lại như cái câu nói của bạn tôi, mày thì có chó nó yêu. các mẹ hãy cho tôi lời khuyên lời động viên.